Không có phép màu cho Đức Thịnh, Charlie Nguyễn
Hai bộ phim đánh dấu sự trở lại của Đức Thịnh, Charlie Nguyễn sau nhiều năm, đang chìm nghỉm tại phòng vé Việt.
3.577 kết quả phù hợp
Hai bộ phim đánh dấu sự trở lại của Đức Thịnh, Charlie Nguyễn sau nhiều năm, đang chìm nghỉm tại phòng vé Việt.
Khi "thai nghén", phát triển và hoàn thiện, một dự án điện ảnh là con đẻ của đạo diễn. Song kể từ sau cột mốc đó, số phận tác phẩm không còn thuộc về "phụ huynh" của nó.
"Heo năm móng" trong sáng 8/5 bất ngờ bị hai tựa phim quốc tế vượt trên bảng tổng sắp rạp Việt. Tác phẩm đã thu hơn 100 tỷ đồng sau 2 tuần chiếu.
Hai tuần kể từ ngày "Bẫy tiền" rời rạp chiếu, nhà sản xuất Hằng Trịnh lên tiếng xin lỗi các nhà đầu tư vì thất bại của dự án.
Bộ phim kinh dị gắn nhãn 18+ thu 100 tỷ đồng sau khoảng 2 tuần công chiếu. Đây là phim Việt thứ 8 ra mắt năm 2026 đạt được thành tích này.
Sau 25 năm, Vân Sơn trở lại địa hạt điện ảnh với một dự án khá chất lượng. Dù vậy, bộ phim lại lép vế trong cuộc chiến phòng vé, để lại nhiều tiếc nuối.
Ngày 5/5, tại Rạp Ngọc Khánh (Hà Nội), diễn ra buổi giới thiệu tập truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của cố nhà văn, đạo diễn Cộng hòa Azerbaijan, Ajdar Ibrahimov.
Cuộc đấu của phim Việt đang ngày càng khốc liệt khi hàng loạt dự án thay nhau trình chiếu. Để không rơi vào cảnh bị ghẻ lạnh, nhiều nhà làm phim đã chấp nhận bỏ tiền tỷ truyền thông, quảng bá tác...
Nữ diễn viên gây bàn tán khi luôn xuất hiện với gương mặt đầy son phấn trong dự án kinh dị. Cô trang điểm đậm, thậm chí ngay cả lúc đi ngủ hay thức dậy.
Dịp 30/4 năm nay, tổng số lượng phim chiếu nhiều chưa từng có, nhưng thành tích lại không vượt trội so với cùng kỳ các năm trước.
Khác với cảnh phim Việt chen chúc ra rạp tháng 4, phòng vé tháng 5 hầu hết là phim quốc tế. Đại diện nổi bật của phim nội địa là "Thẩm mỹ viện âm phủ" có Ngọc Trinh đóng chính.
Sau 10 ngày chiếu, bộ phim kinh dị của Lưu Thành Luân đã thu hơn 90 tỷ đồng. Tác phẩm vẫn đang dẫn đầu phòng vé, chỉ có đối thủ duy nhất là "Phí Phông".
Nỗi sợ từ phim kinh dị, nếu được đóng gói đúng cách, đang trở thành một trong những sản phẩm điện ảnh dễ sinh lời nhất ở thị trường phòng vé Việt.
Sau nhiều nỗ lực "giải cứu", bộ phim "Trùm Sò" của đạo diễn Đức Thịnh có sự cải thiện nhất định về chỉ số phòng vé. Tác phẩm hiện tại đã mang về 12,5 tỷ đồng.
"Đại tiệc trăng máu 8", "Trùm Sò" và "Anh hùng" đều có thành tích không mấy ấn tượng, tốc độ bán vé chậm chạp và đang phải chật vật để chạm điểm hòa vốn.
Mùa phim lễ 30/4 năm nay bùng nổ về số lượng song doanh thu, chất lượng không tương xứng.
Từng được biết tới là đạo diễn mát tay một thời với vài phim trăm tỷ, Đức Thịnh nay phải chật vật "giải cứu" dự án mới đang rơi vào cảnh ế vé.
Chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm, Hạnh Thúy đã tham gia 4 dự án điện ảnh thành công phòng vé, lần lượt là "Tài", "Hẹn em ngày nhật thực", "Quỷ nhập tràng 2" và "Phí Phông".
"Đại tiệc trăng máu 8" gần như trượt khỏi cuộc đua phim 30/4 những ngày qua, hiệu ứng phòng vé thua hẳn “Heo năm móng”, trong khi hiệu ứng truyền thông cũng không bằng phim “Anh hùng”.
"Trùm Sò" nhập cuộc đường đua 30/4 nhưng nhanh chóng hụt hơi trước các đối thủ nặng ký. Tác phẩm bộc lộ nhiều hạn chế về kịch bản, khiến lợi thế cạnh tranh gần như không đáng kể.