Thái Hòa chưa chắc đã thắng
Cuộc đua phim 30/4 năm nay sôi động hơn mọi năm. "Anh hùng" có sức hút nhờ tên tuổi Thái Hòa, nhưng "Đại tiệc trăng máu 8" lại có nhiều lợi thế về mặt nội dung dễ hút khách.
3.526 kết quả phù hợp
Cuộc đua phim 30/4 năm nay sôi động hơn mọi năm. "Anh hùng" có sức hút nhờ tên tuổi Thái Hòa, nhưng "Đại tiệc trăng máu 8" lại có nhiều lợi thế về mặt nội dung dễ hút khách.
Thời gian qua, rạp Việt chứng kiến loạt TikToker đổ xô đi đóng phim. Nếu trước kia hầu như chỉ xuất hiện như cameo, giờ đây họ thậm chí còn được giao các vai trong tuyến chính.
Bên cạnh những khen ngợi về câu chuyện và ý tưởng, "Hẹn em ngày nhật thực" cũng bị một số cây bút phê bình sắc sảo đánh giá là sến sẩm, cũ kỹ, nhiều sạn.
Vân Trang đang có dấu hiệu chững lại khi liên tiếp góp mặt trong các dự án chất lượng thấp. Điều này gây tiếc nuối khi cô được đánh giá là một diễn viên có thực lực và kinh nghiệm.
"Bus - chuyến xe một chiều" rời rạp sau hơn hai tuần, gần như không còn khán giả ở những suất chiếu cuối.
"Song hỷ lâm nguy" khép lại tuần mở màn với thành tích chưa đầy 8 tỷ đồng. Đây là con số khá thấp dù phim quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng, dễ hút khách.
Sau khoảng 4 ngày mở bán vé, "Song hỷ lâm nguy" mới thu về chưa đầy 6 tỷ đồng - thành tích mở màn khá khiêm tốn so với mặt bằng phim Việt.
"Mùi phở" rời rạp sau gần 7 tuần công chiếu, thu hơn 40 tỷ đồng - con số nhiều khả năng khó giúp dự án hoàn vốn.
Chương trình truyền hình thực tế của Việt Nam về du lịch được ghi hình tại tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, được cho là tiếp nối sự thành công của "Gia đình Haha".
"Hẹn em ngày nhật thực" xử lý mềm mại chất liệu tôn giáo và đức tin, đồng thời mang đến một câu chuyện tình cảm dễ tiếp cận. Tuy nhiên, phim vẫn còn những hạn chế đáng tiếc.
Phòng vé dịp lễ 30/4 năm nay chứng kiến 4 phim Việt cùng cạnh tranh thị phần. Trong cuộc đọ sức căng thẳng, ngay cả "vua phòng vé" một thời Thái Hòa cũng chưa nắm chắc phần thắng.
Khán giả bày tỏ ngán ngẩm trước cảnh đánh ghen trong tập 16 "Bước chân vào đời". Những ngày qua, phim vấp tranh cãi vì kịch bản cũ.
"Quỷ nhập tràng" dắt túi gần 130 tỷ đồng sau 3 tuần ra rạp nhưng giảm nhiệt mạnh. Trong khi "Tài" của Mỹ Tâm cũng đuối sức rõ rệt dù ê-kíp nỗ lực truyền thông, quảng bá.
Sau một tháng, "Nhà mình đi thôi" khép lại hành trình phòng vé với doanh thu 14,2 tỷ đồng, nhiều khả năng sẽ gây lỗ cho nhà sản xuất.
Trở lại sau ba năm, kể từ thất bại của “Khi ta hai lăm”, Luk Vân vẫn không cho thấy sự tiến bộ. Với “Bus: Chuyến xe một chiều”, nữ đạo diễn đối diện cú ngã tiếp theo.
“Bus: Chuyến xe một chiều” khó được khán giả đón nhận vì câu chuyện lỏng lẻo, ngập sạn và màn thể hiện đáng quên của dàn cast.
Nếu như "Thỏ ơi" của Trấn Thành có hành trình phòng vé rực rỡ với doanh thu gần 450 tỷ đồng, thì "Nhà mình đi thôi" của Uyển Ân lại bết bát khi thu chưa đầy 15 tỷ.
Bộ phim chiếu khung giờ vàng “Đồng hồ đếm ngược” gây tranh cãi vì dày đặc cảnh bạo lực, gợi dục.
Bộ phim “Bước chân vào đời” với sự tham gia của Quỳnh Kool và Mạnh Trường gây tranh cãi khi liên tục bị “nhặt sạn”, nhiều tình tiết vô lý, xa rời thực tế.
Sau hơn 1 tuần công chiếu, tiền truyện "Quỷ nhập tràng" mang về 100 tỷ đồng. Sau khi vấp tranh cãi trái chiều về chất lượng, tốc độ kiếm tiền của phim đã giảm rõ rệt.