Xuất bản 'Hà Nội lúc 0 giờ' của Bảo Ninh ở Mỹ
Mới đây, Nhà xuất bản Texas Tech University Press đã thông báo xuất bản tập truyện ngắn gồm 10 truyện của Bảo Ninh, đặt tên là "Hà Nội at Midnight".
139 kết quả phù hợp
Mới đây, Nhà xuất bản Texas Tech University Press đã thông báo xuất bản tập truyện ngắn gồm 10 truyện của Bảo Ninh, đặt tên là "Hà Nội at Midnight".
Dương Tường qua đời, nhưng hậu thế có thể gặp ông trong từng con chữ. Bạn đọc có thể thưởng thức những tác phẩm văn chương kinh điển thế giới qua tiếng Việt đẹp của Dương Tường.
Tối 24/2, thông tin nhà thơ, dịch giả Dương Tường qua đời đã khiến văn đàn không khỏi xót thương, tiếc nuối cho một người đã dấn thân cả đời cho văn học.
Với nhiều đóng góp cho nền văn học Việt Nam trong hơn 60 năm, nhà thơ, dịch giả Dương Tường đã dấn thân cả đời cho văn học trong cả sáng tác thơ ca và dịch thuật.
Nhà thơ, dịch giả gạo cội của văn chương Việt qua đời vào hồi 20h08 ngày 24/2, hưởng thọ 92 tuổi.
Sách "Tiếng vọng đèo Khau Chỉa" là những mảnh ký ức của tác giả Nguyễn Thái Long về một giai đoạn lịch sử - 12 ngày đêm máu lửa trên đèo Khau Chỉa, Cao Bằng.
Trần Thị Trường dựng chân dung đồng nghiệp bằng những tư liệu sống về cuộc đời và hành trình sự nghiệp của họ. Đọc sách bà chúng ta sẽ hiểu hơn những văn nghệ sĩ đương đại.
Sau bộ tiểu thuyết về thái hậu Từ Dụ, nhà văn Trần Thùy Mai tiếp tục đưa độc giả khám phá một giai đoạn khác về nhà Nguyễn, liên quan đến vụ án của công chúa Đồng Xuân.
Nguyễn Thiên Ngân viết văn và được biết tới trên văn đàn từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều năm qua, cô vẫn say sưa với chữ nghĩa và luôn tìm nỗ lực khai phá bản thân.
Theo TS Stan BH Tan-Tangbau, nghệ sĩ Quyền Văn Minh có tinh thần kiên cường, đức hy sinh vì nghệ thuật, vì lý tưởng - những tính cách đặc trưng của người Việt.
Mới đây, Nhà hát Kịch Hà Nội đã quyết định dựng vở kịch mang tên "Trái tim người Hà Nội". Tác phẩm được cảm tác từ tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh.
Trước tin buồn về sự ra đi của nhà văn Lê Lựu, nhiều người trong giới văn chương không khỏi thương xót cho một cây bút tài hoa của làng văn Việt.
Tại buổi giao lưu "Mây Hồng thì thầm với gió", nhà văn người Pháp gốc Việt Hồng Vân (Nuage Rose) đã chia sẻ về những nghịch lý cá nhân trong tác phẩm của bà.
Nằm liệt giường sau tai nạn, Ogi thấy sợ hãi mẹ vợ, không hiểu nổi vì sao bà lại đào những cái hố ngoài vườn, sợ bà đang thực hiện một âm mưu dã man nào đó với anh.
Những lưu bút nhà văn vẫn còn đây, có nhà văn tên tuổi, lao động bằng máu và nước mắt, nhưng cũng có nhà văn chỉ coi viết là cuộc dạo chơi, viết cho vui chứ không mặn mà với nghề.
Khi tìm thấy tác phẩm mình trân trọng đề tặng người khác phải chịu phận trôi dạt, các nhà văn mỗi người một phản ứng khác nhau.
Dịch giả Y Khương cho biết dòng chữ “Pintac ni derewohs, amat” trong sách khi đọc ngược lại là “Tama, showered in catnip” có nghĩa “Mèo tắm trong cỏ bạc hà”.
Văn học thiếu nhi luôn là vấn đề xã hội quan tâm. Lực lượng sáng tác cho thể loại này luôn có nhưng vì sao thị trường vẫn thiếu những tác phẩm chất lượng nổi bật?
Sách của Bernhard Schlink cho thấy chia ly không chỉ có đớn đau. Những cuộc chia ly còn có thể giải thoát cho con người, là một bước mà ta hòa giải với chính mình.
Tuyển chọn 24 tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, bộ sách gồm những câu chuyện trong trẻo về giai đoạn đầu đời đẹp đẽ.