Những 'đại sứ' đang kéo khách ngoại đến Việt Nam
Từ người bán hoa quả trên bãi biển Nha Trang, cán bộ văn hóa ở Đồng Văn đến nghệ nhân 97 tuổi ở Hà Giang, nhiều "đại sứ du lịch" đang khiến du khách quốc tế "phát cuồng" Việt Nam.
795 kết quả phù hợp
Từ người bán hoa quả trên bãi biển Nha Trang, cán bộ văn hóa ở Đồng Văn đến nghệ nhân 97 tuổi ở Hà Giang, nhiều "đại sứ du lịch" đang khiến du khách quốc tế "phát cuồng" Việt Nam.
Công an TP Cần Thơ bắt giữ một số nghi phạm trong nhóm dàn cảnh chen lấn để giật dây chuyền của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, gây bức xúc dư luận.
"Cảm ơn bạn đã đến Okinawa", tờ giấy được gửi đến du khách Trung Quốc tại Nhật Bản nhận sự yêu mến trên mạng xã hội, giữa bối cảnh quan hệ chính trị 2 quốc gia căng thẳng.
Một số du khách quốc tế đổ xô mang vali rỗng đến Việt Nam, tìm đến Hội An nơi được mệnh danh "thủ phủ may đo" để đặt trang phục theo yêu cầu chỉ trong 1-2 ngày.
Sau khi lời rao bán hoa quả được phổ thành bài hát "viral" toàn cầu, bà Mai nói cảm thấy vui khi nhiều du khách nhận ra mình, nhưng không quá bận tâm đến chuyện nổi tiếng.
Clip tiếng rao "xoài, dứa, chuối" của người phụ nữ bán hoa quả ven biển Nha Trang được một nhạc sĩ phối lại thành ca khúc sôi động, thu hút hàng triệu lượt xem.
Đoạn video ghi lại màn đối đáp bằng tiếng Anh giữa một người phụ nữ bán trái cây trên bãi biển Nha Trang và du khách người Anh bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội.
Tối 2/3, hành khách tham dự "white party" trên một du thuyền mắc kẹt tại Dubai. Hoàn cảnh đặc biệt khiến mọi người xích lại gần nhau hơn.
Với hộ chiếu Việt Nam, Thu Hương thuận lợi xin e-visa đến Thổ Nhĩ Kỳ, rời khỏi Jordan khi bầu trời liên tục vang tiếng chiến cơ và cảnh báo.
Bé gái người Đài Loan (Trung Quốc) đứng chụp ảnh trên đường phố Nhật Bản, bị một phụ nữ huých ngã. Sự việc được quan tâm với nhiều ý kiến trái chiều.
Dù đã nhiều lần chấn chỉnh, tình trạng phương tiện bán hàng rong áp sát, đeo bám tàu du lịch trên vịnh Hạ Long vẫn tái diễn.
Được nông dân ngoài đồng cho bắp cải, vị khách Tây loay hoay không biết làm gì, đi khắp làng Ngõa (xã Mai Hịch) hỏi từng người để "nhờ lấy giúp".
Tài xế xe ôm thừa nhận tự ý đưa du khách đi ngoài lịch trình rồi lấy 1 triệu đồng, đồng thời gửi lời xin lỗi và hoàn trả 800 nghìn đồng cho nữ du khách.
Làm việc với công an, tài xế Phạm Văn Lịch thừa nhận đón bà Clarissa April tại Hồ Hoàn Kiếm, tự ý chở du khách đi ngoài lịch trình rồi nhận một triệu đồng. Ông Lịch cam kết không tái phạm, xin lỗi...
Gemma Doyle (người Australia) trở thành mục tiêu của làn sóng công kích, thậm chí dọa giết sau khi bị camera an ninh ghi lại cảnh ăn trộm bộ bikini trong cửa hàng ở Bali.
Hình ảnh "Kim mã 4.0" sáng rực đèn về đêm được lan truyền vào tối 6/2 thực chất là sản phẩm của AI. Linh vật ngựa hiện đại này vẫn chưa chính thức được lên đèn.
Một du khách Australia thiệt mạng sau tai nạn xảy ra trên Tsugaike Mountain Resort - một khu trượt tuyết nổi tiếng ở miền trung Nhật Bản.
Rời Anh giữa lúc chi phí sinh hoạt leo thang, du khách Tây nói đã tìm thấy “thiên đường” ở Đà Nẵng, nơi tiền thuê nhà chỉ vài triệu đồng mỗi tháng, bữa ăn bản địa dưới 35.000 đồng.
Sở hữu cảnh quan ngoạn mục và nhiều di sản, nhưng sự cô lập chính trị, an ninh bất ổn khiến Afghanistan vẫn nằm ngoài bản đồ du lịch thế giới.
Thuê một khách sạn ở tạm chờ chuyến bay từ Anh về Việt Nam, Hồng Ngọc (Hà Nội) bất ngờ khi căn phòng chỉ vừa đủ một người nằm, không có chỗ để vali.