Cô gái Anh hiến tạng khi qua đời ở Việt Nam: Lời cảm tạ từ 3 cuộc đời
Nhờ tạng hiến của cô gái 19 tuổi người Anh, 3 bệnh nhân bị suy tạng giai đoạn cuối có cơ hội được hồi sinh sự sống.
1.069 kết quả phù hợp
Nhờ tạng hiến của cô gái 19 tuổi người Anh, 3 bệnh nhân bị suy tạng giai đoạn cuối có cơ hội được hồi sinh sự sống.
Nắng nóng kéo dài tại TP.HCM khiến nhiều trẻ nhỏ dễ đổ bệnh. Ở các bệnh viện, không khó để bắt gặp hình ảnh phụ huynh bế con, vừa dỗ dành vừa chờ khám giữa cái nóng oi ả.
Trong giây phút tiễn biệt con, bố mẹ của cô gái O.S.W (19 tuổi, người Anh) không kìm được nước mắt. Bố mẹ ôm hôn đứa con lần cuối trước khi phải rời xa mãi mãi.
Dù hành trình làm mẹ không dễ dàng, Hồng Nhung luôn cố gắng vượt qua để con được sinh ra an toàn, khỏe mạnh.
Trước giờ tuyên án, bị cáo Nguyễn Ngọc Quyết nghẹn ngào dặn mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho mình. Lời nhắn nhủ muộn màng ấy khiến người mẹ không kìm được nước mắt, bật khóc.
Tin dữ báo về con hôn mê sâu, người mẹ rơi nước mắt. Giữa tuyệt vọng, gia đình vẫn đồng ý hiến tạng, trao đi sự sống cho nhiều người.
Từ việc đưa nước Mỹ vượt qua đại dịch Covid-19 đến "chấm bài ở Vườn Hồng", bà Jill Biden hé lộ về cuộc sống tại Nhà Trắng và nhiệm kỳ tổng thống của chồng mình trong cuốn hồi ký mới, theo People.
Tối 24/1, U23 Việt Nam chính thức đặt chân xuống sân bay Hà Nội sau hành trình thi đấu đầy cảm xúc tại VCK U23 châu Á 2026.
"Người đi muôn trùng non nước" của nhà văn Trình Quang Phú là truyện ký về thời gian Bác Hồ trước khi ra đi tìm đường cứu nước, hành trình từ Làng Sen đến bến cảng Nhà Rồng.
Nhiều phụ huynh học vấn cao đầu tư mạnh vào kỹ năng nuôi dạy con nhưng lại thiếu sự hiện diện chân thật, vô tình khiến con cái cảm thấy ngột ngạt, xa cách.
Hồng Ánh góp mặt trong dự án "Ai thương ai mến" của Thu Trang. Song hình ảnh của nữ diễn viên không xuất hiện trên poster phim, gây bàn tán.
Phòng vé dịp Tết Dương lịch 2026 chứng kiến cuộc so găng giữa "Avatar 3" và 3 phim Việt, lần lượt là "Nhà hai chủ", "Thiên đường máu" và "Ai thương ai mến".
Sự ra đi của Thương Tín để lại nhiều tiếc thương cho người thân, đồng nghiệp. Trong hồi ức của nhiều diễn viên, Thương Tín sở hữu tài nghệ diễn xuất, sự thông minh khó ai qua nổi.
Cảnh người mẹ ngỡ ngàng với cái ôm từ phía sau và bật khóc khi quay lại nhận ra đứa con trai đi xuất khẩu lao động 4 năm của mình khiến cộng đồng mạng rưng rưng.
3 đứa trẻ lặng lẽ nhìn bố qua màn hình phiên tòa trực tuyến, còn người mẹ của bị cáo cúi mặt trong góc phòng xử, nước mắt không ngừng rơi.
Sau nhiều năm tìm cách ‘chữa trị’ cho con, người mẹ giờ đồng hành cùng con tại phòng khám đa dạng giới, mong con được chăm sóc và sống an toàn.
Có mặt tại phiên tòa xét xử con trai, bà N. (60 tuổi) chỉ biết cúi đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Phi, 34 tuổi, chưa lập gia đình, giờ phải nhận bản án 20 năm tù.
Mười năm, ba đứa trẻ lần lượt ra đi ra đi mãi mãi đều vì đuối nước. Nỗi đau ấy khiến người mẹ nghèo ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch (Quảng Trị) chẳng còn nước mắt để khóc.
Khi Phương Thùy nắm tay Thanh Tâm nói: "Đây là người con yêu", mẹ cô lặng đi rồi bật khóc. Suốt một tuần sau đó, bà gần như không cất lời, chỉ âm thầm rơi nước mắt.
"Em luôn luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng để khi anh mệt sẽ có một nơi để quay về", Đỗ Thị Hà nhắn nhủ chú rể Nguyễn Viết Vương trong tiệc cưới.