Loạt bác sĩ nội trú viral khắp cõi mạng khi hô tên chọn chuyên ngành
Xuất hiện trong sự kiện Match Day để lựa chọn chuyên ngành, các tân bác sĩ nội trú nhận nhiều sự ngưỡng mộ với năng lực học tập xuất sắc, là "tinh hoa trong tinh hoa" của ngành Y.
2.193 kết quả phù hợp
Xuất hiện trong sự kiện Match Day để lựa chọn chuyên ngành, các tân bác sĩ nội trú nhận nhiều sự ngưỡng mộ với năng lực học tập xuất sắc, là "tinh hoa trong tinh hoa" của ngành Y.
Khoảnh khắc một tân bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội trong màu áo lính, hô vang tên chuyên ngành để lại dấu ấn đặc biệt.
Khoảnh khắc các bác sĩ trẻ hô to tên và chọn chuyên ngành trong 30 giây tại Trường Đại học Y Hà Nội khiến dân mạng liên tưởng đến chiếc nón phân loại trong thế giới phù thủy.
Sau 9 ngày, Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã đón hơn 6,5 triệu lượt khách đến tham quan và trải nghiệm.
Trong top 20 bác sĩ nội trú khóa 50 của Đại học Y Hà Nội, 7 người chọn chuyên ngành Sản phụ khoa, 4 người chọn Phẫu thuật tạo hình, 3 người chọn Ung thư.
Khoảnh khắc những gương mặt "tinh hoa của ngành Y" lựa chọn chuyên ngành đào tạo nội trú khiến dân mạng trầm trồ.
Chanathip và đồng đội chiến đấu đến giây cuối, nhưng sự lạnh lùng của Iraq trong một khoảnh khắc đã định đoạt ngôi vương King’s Cup 2025.
Có những khoảnh khắc trong bóng đá không đo đếm bằng bàn thắng hay danh hiệu, mà bằng cảm xúc đọng lại nơi trái tim người hâm mộ.
Sáng 5/9, siêu sao người Argentina khóc khi khởi động trước trận gặp Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.
Từ khoảnh khắc Tuyên ngôn Độc lập vang lên giữa mùa thu 1945 đến ngày hội non sông hôm nay, tám mươi năm đã khắc sâu giá trị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, để mỗi người Việt Nam sống trong hòa bình...
Các đoàn quân đội Trung Quốc, Nga, Campuchia, Lào sải bước qua phố giữa vòng tay chào đón nồng nhiệt từ người dân.
Sáng 2/9/1975, Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ đỏ sao vàng trong lễ duyệt binh đầu tiên sau khi Bắc - Nam sum họp một nhà. Bộ ảnh của Thông tấn xã Việt Nam đã ghi lại rõ nét cảm xúc hào hùng, hạnh...
Sân vận động Mỹ Đình tối 1/9 chứng kiến khoảnh khắc hàng nghìn nghệ sĩ và khán giả hòa chung nhịp đập trái tim, trong concert "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".
80 năm trước, ngày 2/9/1945, đoàn người trùng trùng tiến về Quảng trường Ba Đình, chung một niềm vui về đất nước Việt Nam tự do, độc lập. Cảm xúc hân hoan, hào hùng của ngày lễ lịch sử đã lưu lại...
Ở tuổi "xưa nay hiếm", ông Lê Bình sức khoẻ đã yếu, phải chạy thận 2 buổi/tuần, nhưng vẫn nhớ như in những ngày trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, làm cảnh vệ kề cận Bác Hồ.
Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư và bà Lis Cuesta Peraza, Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đã cùng thưởng thức múa rối nước, tham quan đền Ngọc Sơn.
MU vẫn quyết tâm giữ chân Kobbie Mainoo bất chấp tiền vệ này muốn rời đi để được thi đấu nhiều hơn.
Đêm nhạc "Tự Hào Bản Sắc Việt" diễn ra trong bầu không khí tự hào, sôi động. Hồng Nhung, Chillies cùng hàng chục nghìn khán giả ca vang trên quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Luật bất thành văn với quý ông lịch lãm khi đeo đồng hồ gồm tránh phô trương, biết đọc vị hoàn cảnh để chọn cỗ máy phù hợp hay không bao giờ đeo Apple Watch cùng vest.
Trong ngày đầu tiên mở cửa Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) đón hàng trăm nghìn người tới tham quan, chiêm ngưỡng.