Huấn luyện viên cầu lông ở TP.HCM ngưng tim ngay trên sân tập
Đang trên sân tập, nam huấn luyện viên cầu lông tại TP.HCM than mệt, khó thở và ra ngoài ngồi nghỉ. Khoảng 5 phút, ông đột ngột ngất xỉu, ngưng tim.
490 kết quả phù hợp
Đang trên sân tập, nam huấn luyện viên cầu lông tại TP.HCM than mệt, khó thở và ra ngoài ngồi nghỉ. Khoảng 5 phút, ông đột ngột ngất xỉu, ngưng tim.
Bộ Y tế bố trí các tổ y tế trực tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các nhà khách, khách sạn nơi đại biểu, khách mời lưu trú; chuẩn bị sẵn sàng các đội cấp cứu...
Những vết xước tưởng vô hại sau tai nạn có thể trở thành "cửa tử" khi uốn ván xuất hiện, đẩy người bệnh vào cuộc chiến sinh tử kéo dài.
Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức khẳng định, việc đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV là nhiệm vụ chính trị và là vinh dự quan trọng của ngành y tế.
Nam diễn viên Ahn Sung Ki ngừng tim khi đang ăn tại nhà riêng, sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện vào chiều 30/12/2025.
Người đàn ông ở TP.HCM rơi vào tình trạng hôn mê, ngưng tim sau khi bị nghẹn bánh trôi nước trong lúc ăn tại nhà.
Trung tâm Cấp cứu Hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định 2, đã tiếp nhận gần 100 ca bệnh khẩn cấp trong 2 ngày đầu năm, cho thấy nhu cầu cấp cứu lớn tại khu vực trung tâm TP.HCM.
Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) vừa kịp thời cứu sống một nam thanh niên 32 tuổi bị viêm cơ tim cấp nguy kịch, ngừng tim đột ngột khi đang chơi cầu lông.
Đang chơi cầu lông cùng đồng nghiệp, người đàn ông bất ngờ đau ngực dữ dội, mất ý thức và ngưng tim. Nhờ cấp cứu kịp thời, bệnh nhân hồi phục sau 7 ngày điều trị tích cực.
Ahn Sung Ki nhập viện cấp cứu vào chiều 30/12. Nam diễn viên bị ngừng tim, tình trạng nguy kịch.
Người đàn ông nhập viện trong tình trạng “bệnh chồng bệnh”, suy hô hấp nặng, toan chuyển hóa, tăng kali máu, viêm tụy cấp, tính mạng nguy kịch sau thời gian dài lạm dụng rượu.
Phía sau mỗi trận đấu tại SEA Games 33 là một hệ thống y tế vận hành lặng lẽ nhưng chặt chẽ, bảo đảm thể trạng cho vận động viên suốt quá trình thi đấu.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, hai trẻ em sinh sống tại TP.HCM đã tử vong sau tai nạn đuối nước. Đáng chú ý, cả hai vụ việc đều xảy ra tại hồ bơi cạn, có giáo viên và nhân viên cứu hộ giám sát.
Bé gái bị sặc thức ăn tại nhà trẻ, được đưa qua hai trạm y tế rồi mới gọi cấp cứu 115. Khi ê-kíp tiếp cận, trẻ đã ngưng tim, ngưng thở, nỗ lực 70 phút cấp cứu không thể cứu kịp.
Bị rắn lục đuôi đỏ cắn nhưng không đến bệnh viện, người đàn ông ở Tây Ninh tự cắt lể, đắp thuốc “giải độc” và nhanh chóng rơi vào sốc phản vệ, nguy kịch tính mạng.
Từ lúc ngã quỵ khi đang nhậu đến khi nhập viện chỉ 45 phút, bệnh nhân 49 tuổi nhanh chóng rơi vào ngưng tim ngưng thở, SpO₂ 0%, đồng tử giãn, hôn mê sâu và không đáp ứng hồi sức.
Thời gian gần đây, các cơ sở y tế đã ghi nhận nhiều bệnh nhi nhập viện do nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV). Không ít trẻ mới chỉ 1-2 tháng tuổi biến chứng suy hô hấp nặng phải thở oxy, thở máy.
Bé gái 11 tuổi nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mạch yếu. Qua siêu âm tim, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có dị dạng tim cực hiếm.
Một điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay trong lúc đang thực hiện cấp cứu. Nạn nhân sau đó phải nhập viện điều trị.
Trong lúc người mẹ đang dọn dẹp nhà, bé gái 17 tháng tuổi ở Tây Ninh bất ngờ ngã úp mặt vào xô nước. Khi được phát hiện, bé đã tím tái, ngưng thở và phải cấp cứu khẩn cấp.