Biển Đà Nẵng không nghỉ Tết
Từ sáng đến chiều, biển Đà Nẵng tấp nập du khách, đặc biệt là khách nước ngoài. Những người mê lướt sóng khuấy động bãi biển trong những ngày Tết.
634 kết quả phù hợp
Từ sáng đến chiều, biển Đà Nẵng tấp nập du khách, đặc biệt là khách nước ngoài. Những người mê lướt sóng khuấy động bãi biển trong những ngày Tết.
Toàn văn nội dung chuyên đề "Nhận thức, tư duy mới về an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng" do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt tại "Hội...
Tại hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh tư duy an ninh mới, lấy phát triển làm nền tảng giữ ổn định, bảo đảm môi trường hòa bình cho mục tiêu...
Sau khi tiếp nhận phản ánh, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, xử lý và triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường tại khu vực bãi biển.
Những hành động tưởng như vô hại như cho khỉ ăn, chụp ảnh, trêu đùa đang từng ngày đẩy đàn khỉ trên bán đảo Sơn Trà xuống đường, đối mặt tai nạn, bệnh tật và cái chết.
Trên bán đảo Sơn Trà đã cắm nhiều bảng lưu ý không cho khỉ ăn, nhưng nhiều du khách vẫn bất chấp.
Sau 2 ngày trôi dạt trên biển, 3 ngư dân đảo Lý Sơn đã sống sót kỳ diệu có thể là nhờ vào may mắn, nhưng một phần cũng do họ có những kỹ năng quan trọng để thoát chết khi gặp nạn.
Lao xuống biển cứu người rồi mất tích trong bão số 13. Giữa mịt mù bão tố, họ tìm cá chết, ăn hoa quả trôi trên biển, uống nước mưa, nước biển để cầm hơi. Đó là những kỹ năng đã giúp 3 người dân...
Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết thần kỳ.
Qua một ngày ngổn ngang sau bão, các bãi tắm du lịch ở Đà Nẵng dần trở lại diện mạo vốn có. Du khách vô tư lướt sóng, vui chơi, tắm nắng, check-in trên bãi biển.
Tối 8/11, trên cầu cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) sáng rực ánh đèn, người dân chen kín lối. Ai cũng chờ đợi giây phút 3 người đàn ông trở về sau gần 2 ngày mất tích giữa bão gió...
Hồi 20h ngày 6/11, tâm bão số 13 ở vào khoảng 13,5°N; 109,1°E, trên đất liền ven biển tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk, sức gió mạnh nhất: cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 14, di chuyển hướng Tây Tây Bắc.
Dự báo đến 4h ngày 7/11, bão trên khu vực Nam Lào, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
"Người hùng" Phan Thanh Trinh (Đà Nẵng) tình nguyện tìm đồ thất lạc cho du khách trên biển suốt nhiều năm. Mỗi khi trao lại tài sản, anh cho rằng cuộc sống ghi thêm một niềm vui.
Từ chiều 6/11, trên đất liền từ Nam thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-13, giật cấp 15-16.
Bão số 13 di chuyển nhanh hơn, gây mưa lớn và gió mạnh, đe dọa khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với cảnh báo thiên tai cấp 3-4.
Bão số 13 Kalmaegi mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, hoàn lưu bão gây sóng biển cực mạnh, có thể đánh đắm tàu trọng tải lớn.
Những nhận định mới nhất cho thấy khi đổ bộ vào khu vực Quảng Ngãi đến Phú Yên cũ vào đêm 6/11, bão Kalmaegi có thể mạnh cấp 12, giật cấp 15.
Bão số 13 Kalmaegi mạnh lên cấp 13-14, dự báo đêm 6 đến ngày 7/11 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk, nguy cơ gây gió giật cấp 14-15 trên đất liền.
Sau đợt mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên bán đảo Sơn Trà đã xảy ra sạt lở đất, đá lăn xuống đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.