|
|
Các hộ kinh doanh kê ghế nằm tràn ra bãi cát, ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi, thư giãn chung của người dân, du khách. |
Nhiều hộ kinh doanh dịch vụ tại ven bờ biển Mỹ An (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã đưa các mái che di động, ghế bố nằm kê ra sát ra mép bờ biển, nhất là vào mỗi chiều.
Tình trạng này khiến bãi biển vui chơi, giải trí của người dân, du khách bị lấn át. Người dân bức xúc khi bãi biển chung bị các hộ kinh doanh "chiếm" để đặt dù, ghế nằm, cung cấp dịch vụ để thu tiền.
Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 8/3, đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho hay sau khi nhận được phản ánh, BQL đã tiến hành kiểm tra và ghi nhận các hộ kinh doanh ở khu vực biển Mỹ An đưa dù bạt, ghế nằm ra sát mép biển.
|
| Du khách tới bãi biển Mỹ An nằm tắm nắng, thư giãn từ sáng đến chiều tối. Ảnh: Thanh Hiền. |
BQL đã yêu cầu các hộ di dời toàn bộ bàn ghế, dù bạt, vật dụng vào bên trong, đúng phạm vi kinh doanh để trả lại bãi biển phục vụ người dân, du khách.
"Đây là bãi biển tập trung đông đúc du khách, đặc biệt là khách nước ngoài. Họ thường tới đây vui chơi, nằm tắm nắng trên bãi biển, từ sáng tới chiều lúc nào cũng đông. Vì vậy cần phải giữ không gian rộng rãi, an toàn phục vụ du khách, người dân", đại diện BQL thông tin.
Đơn vị cho biết sẽ tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, buôn bán trên các bãi biển du lịch. Những hộ cố tình vi phạm, tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm.
Bãi biển Mỹ An là "điểm hẹn" của du khách quốc tế. Không chỉ tới tắm biển, tắm nắng, nơi này còn là địa điểm tổ chức các cuộc thi lướt sóng thu hút các vận động viên đến từ nhiều nước tham gia.
Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?
Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.
Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.
> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'