Bộ não quân sự vạch đường cho đòn đánh Iran
Eyal Zamir - Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel - được xem là kiến trúc sư chiến lược đứng sau kế hoạch tấn công Iran trong chiến dịch chung với Mỹ.
12 kết quả phù hợp
Eyal Zamir - Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel - được xem là kiến trúc sư chiến lược đứng sau kế hoạch tấn công Iran trong chiến dịch chung với Mỹ.
Sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh bị tấn công bằng drone ngày 3/3, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ sớm có hành động đáp trả khốc liệt.
Chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đảo lộn thế cờ địa chính trị trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung, đẩy Bắc Kinh vào thế bị động khi các đối tác năng lượng quan trọng chịu thiệt hại nặng nề.
Nhiều nước cờ "đánh lạc hướng" được ông Trump và cộng sự tung ra liên tục trước đòn tấn công Iran. Xâu chuỗi lại toàn bộ diễn biến, thế giới bị “đánh úp”, còn ông Trump là bậc thầy tung hỏa mù.
Kênh truyền hình Channel 12 của Israel cho biết Israel đánh giá rằng các cuộc tấn công vào Iran cho đến nay đã đạt được “thành công rất cao” trong mục tiêu loại bỏ giới lãnh đạo Iran.
Hai nguồn thạo tin ngày 12/6 cho biết Israel đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào Iran. Nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại thủ đô Tehran, trong khi hệ thống còi báo động vang lên trên khắp Israel.
Israel đã thâm nhập sâu vào lực lượng Hezbollah suốt nhiều năm, theo dõi chặt chẽ các chỉ huy của nhóm với đỉnh điểm là ám sát thủ lĩnh Hassan Nasrallah.
Theo các nguồn tin, tướng Qasem Soleimani bị ám sát, để lại phía sau vợ và 5 người con, bao gồm 2 con gái và 3 con trai.
Con gái của tướng Qassem Soleimani nói rằng cái chết của cha cô sẽ “không bẻ gãy chúng ta” và Mỹ nên biết rằng máu của cha cô sẽ không đổ xuống uổng phí.
Khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani đến thăm gia đình tướng Soleimani, người bị Mỹ ám sát hôm 3/1 ở Iraq, con gái vị tướng đã hỏi ông: "Ai sẽ trả thù cho cha tôi?".
Quân đội Iran có hơn 700.000 người, chưa tính đến lực lượng vệ binh cách mạng. Dù bị áp đảo về hỏa lực, sức mạnh tên lửa và các lực lượng thân Iran vẫn có thể khiến Mỹ khốn đốn.
Quyết định tối 20/6 không tấn công Iran có lẽ là quyết định quan trọng nhất cho đến nay trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Có vẻ các bình luận trên TV đã có ảnh hưởng lớn.