Người thư ký 40 năm kể về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Người thư ký thân cận lâu năm, đại tá Nguyễn Huyên, chia sẻ nhiều câu chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với thế hệ trẻ nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Võ Nguyên Giáp là Đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng là người chỉ huy đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông là chỉ huy chính trong các chiến dịch Chiến tranh Đông Dương (1946–1954) đánh bại Thực dân Pháp, Chiến tranh Việt Nam (1960–1975) chống Mỹ, thống nhất đất nước và Chiến tranh biên giới Việt – Trung (1979) chống quân Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc.
Người thư ký thân cận lâu năm, đại tá Nguyễn Huyên, chia sẻ nhiều câu chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với thế hệ trẻ nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Đám cưới được Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho phép, thể hiện sự nhân văn của cuộc chiến tranh vệ quốc cũng như tầm vóc của vị tổng tư lệnh quân đội.
Đảm nhiệm diễu hành hai bên xe biểu trưng rước quốc huy và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dàn học sinh xinh xắn đến từ các trường phổ thông nổi tiếng của thành phố Điện Biên.
“Đã 60 năm trôi qua, nhưng những hình ảnh, sự kiện trong những tháng ngày mở Chiến dịch Điện Biên Phủ dường như chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí, là ký ức không thể nào quên”.
Lần đầu tiên người dân vùng Tây Bắc được chứng kiến một nghi lễ diễu binh, diễu hành long trọng, hùng tráng trên mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những chia sẻ khi nhìn lại chiến dịch lịch sử của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Các khối vũ trang và nhân dân Việt Nam diễu binh trên con đường lịch sử vừa được gắn với tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong tiếng hò reo của hàng vạn người đứng 2 bên vỉa hè.
Bảo tàng rộng hơn 22.000 m2 vừa khánh thành tái hiện sinh động cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp, điển hình là chiến dịch Điện Biên Phủ.
Cận ngày Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, rất nhiều cựu chiến binh đã đến viếng mộ, thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - đảo Yến.
Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho đại tướng: “Đây là trận đánh rất quan trọng, chắc thắng thì đánh, chưa chắc thắng chưa đánh, giao cho chú toàn quyền quyết định".
Ông Tuấn Linh - người chiến sĩ Điện Biên năm xưa, từ Sài Gòn ra thăm những đồng đội nằm xuống ở Nghĩa trang đồi A1 đã không ngăn được dòng nước mắt.
Cột cờ trên đường Điện Biên Phủ (Hà Nội) xây dựng từ thời vua Gia Long và được coi là biểu tượng hùng thiêng của thủ đô.
Sáng 4/5, triển lãm ảnh “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi” đã được tổ chức tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình) thu hút rất đông du khách đến thưởng thức.
60 năm về trước, chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ghi dấu những quyết định sáng suốt và bản lĩnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và quân dân ta.
Là một trong những chiến sĩ đầu tiên tiếp cận chiến trường Điện Biên Phủ 60 năm trước, cụ Hoàng Trọng Quỳnh nay râu tóc đã bạc phơ, lấy nghề sửa xe đạp làm niềm vui hàng ngày.
Việc ông Hiếu tham gia bắt tướng Đờ Cát ít được nhắc đến, bản thân ông cũng không nói lại chuyện này cho ai.
“Đã bắn là phải bắn thật trúng, sao cho giặc Pháp phải thực sự khiếp sợ pháo binh ta!” Lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp như vẫn văng vẳng bên tai Đại tá Đỗ Sâm.
Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước sạch lên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp do T.Ư Hội Doanh nhân trẻ (DNT) Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng đã được hoàn thành.
Chỉ trong sáng 1/5, hơn 10.000 người đã đổ về tỉnh Quảng Bình thăm nơi an nghỉ, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).
Ngày 28/4, Bộ GTVT đã chấp thuận cho tỉnh Quảng Bình mở tuyến xe buýt từ ga đường sắt Đồng Hới ra Vũng Chùa - đảo Yến, nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Bức tượng Tướng Giáp ngồi tại bàn làm việc được đúc tỷ lệ thực, chất liệu silicon thu hút đông đảo người xem tại buổi triển lãm do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức sáng 27/4.