Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hàng ngàn cựu chiến binh tưởng nhớ Đại tướng ở Vũng Chùa

Cận ngày Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, rất nhiều cựu chiến binh đã đến viếng mộ, thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - đảo Yến.

 

Sáng 6/5, hướng về Kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", hàng ngàn người đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (tỉnh Quảng Bình). Rất nhiều cựu chiến binh đến thắp hương tưởng nhớ người anh Cả của QĐND Việt Nam. Trong ảnh: Đoàn Cựu chiến binh thị trấn Quán Hàu (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) mang theo vòng hoa kính dâng lên anh linh Đại tướng.
Kính cẩn, nghiêng mình trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trong dòng người về Vũng Chùa vào sáng 6/5, có cả những cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở Điện Biên Phủ 60 năm trước.
ông Nguyễn Văn Huấn (82 tuổi, ở xóm 9 xã Nam Lĩnh, Nam Đàn Nghệ An, ) CCB từng tham gia chiến đấu ở Điện Biên Phủ, thuộc Tiểu đoàn 46, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Huấn (82 tuổi, ở xóm 9, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) nguyên là chiến sĩ  thuộc Tiểu đoàn 46, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 tham gia chiến đấu ở Điện Biên Phủ, kể lại những câu chuyện 60 năm trước.
Nghiêm trang trước mộ Đại tướng.
Một cựu chiến binh chụp hình kỷ niệm trước những tấm ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ.
Chăm chú xem lại những tấm hình quý giá về Đại tướng.
Sư cụ Đoàn Đức Xuân (86 tuổi, nguyên là cựu chiến binh thuộc Trung đoàn 42, tỉnh Hưng Yên) chống gậy đến viếng mộ Đại tướng.
Những cụ bà dân tộc Thổ đến từ huyện Tân Kỳ, Nghệ An, cũng đến viếng Đại tướng.
Mặc niệm, tưởng nhớ anh linh Đại tướng.
Đoàn cựu chiến binh Trung đoàn 42 (Hưng Yên), đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao tặng thanh gươm vàng và Bác Hồ tặng danh hiệu "Trung đoàn Trung Dũng luôn luôn Trung Dũng", mang cờ danh hiệu và những chữ vàng đến viếng mộ Đại tướng.
Nghiêm trang đọc những lời tưởng nhớ đến anh linh Đại tướng.
Dòng người mỗi lúc một đông đến Vũng Chùa.

Văn Được

Bạn có thể quan tâm