Công ty luyện kim đen Thái Nguyên nói về thông tin 'vỡ đập chứa bùn'
Ngày 7/10, mạng xã hội xôn xao thông tin vỡ đập ở Công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên (xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên). Về phần mình, công ty này đã lên tiếng.
Ngày 7/10, mạng xã hội xôn xao thông tin vỡ đập ở Công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên (xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên). Về phần mình, công ty này đã lên tiếng.
Sau nhiều ngày tạm nghỉ vì mưa lũ, sáng 13/10, học sinh tiểu học và THCS ở Thái Nguyên đã trở lại trường.
Mưa lớn kéo dài khiến hồ chứa bùn của Nhà máy Luyện gang thép ở xã Nam Hòa, Thái Nguyên bị vỡ bờ bao, bùn tràn xuống khu dân cư, gây thiệt hại cho hơn 30 hộ dân.
Tính đến 7h ngày 13/10, thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 (bão Matmo) ước tính trên 8.720 tỷ đồng, trong đó tỉnh Thái Nguyên chịu thiệt hại lớn nhất lên đến 4.000 tỷ đồng.
Ba chén trà khổng lồ đặt tại quảng trường trung tâm TP Thái Nguyên bị lũ cuốn trôi hôm 7/10. Đến nay, 2 chiếc đã được tìm thấy, mô hình còn lại vẫn "thất lạc".
Để kịp đưa con gái ra sân bay đúng đợt lũ lịch sử, ông Nghệ (Thái Nguyên) liên tục bơi giữa nước lũ, kéo theo chiếc bè chở con gái hôm 8/10.
Đoàn công tác hỗ trợ Thái Nguyên khắc phục hậu quả lũ lụt, động viên và trao quà cho người dân, góp phần khôi phục sinh hoạt, sản xuất sau thiên tai.
Sau khi lũ rút, nhiều khu vực dân cư thiếu nước sinh hoạt do hai nhà máy tại khu vực trung tâm tỉnh bị hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp nước sạch.
Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở Thái Nguyên, hình ảnh người cha bơi hàng giờ mang thùng đồ ăn tiếp tế cho con gái khiến nhiều người xúc động.
Khi lũ lớn chia cắt khắp Thái Nguyên, ông Hiền ở Phú Thọ vẫn bất chấp hiểm nguy, bơi hàng giờ giữa dòng nước xiết để mang lương thực cho con gái. Câu chuyện giản dị ấy khiến nhiều người rưng rưng vì tình cha con sâu nặng.
Sau mưa lũ do hoàn lưu bão Matmo, 3 chén trà mô hình ở trung tâm TP Thái Nguyên bị cuốn trôi. Trong đó, một chiếc được người dân xóm Trại Bầu dùng làm thuyền đi nhận cứu trợ.
Sau khi bị lũ cuốn từ quảng trường trung tâm TP Thái Nguyên, tách trà mô hình dạt về xóm Trại Bầu, được người dân bàn giao lại cho đơn vị thi công chiều 10/10.
Hàng loạt trường học ở Thái Nguyên ngập trong bùn đất, rác rưởi sau lũ. Sách vở, tài liệu, đồ dùng bị thấm nước, rách nát, ngổn ngang trong trường.
Vừa nhập quần áo thu đông về để chuẩn bị bán mùa Tết, chị Ngọc Dương bần thần khi nhìn hàng hoá ngổn ngang, lấm lem bùn đất sau cơn lũ lịch sử tại Thái Nguyên.
Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) khẳng định sự việc phát sinh do nhân viên của nhà ăn tự quyết định và trả lời, không có chỉ đạo hay can thiệp từ phía nhà trường
Nước lũ đã rút nhưng chưa được cấp lại điện, nhiều người dân tại Thái Nguyên phải mua xăng, chạy máy phát để dọn dẹp nhà cửa. Nhu cầu lớn nên người dân xếp hàng dài chờ mua.
Tính đến sáng nay (10/10), mưa lũ do bão Matmo đã khiến 18 người chết và mất tích, hơn 65.000 ngôi nhà vẫn đang bị ngập, chủ yếu tại Thái Nguyên, Lạng Sơn và Cao Bằng, Bắc Ninh.
Nước lũ dâng nhanh, nhiều gia đình ở xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên) phải mang vật nuôi lên tầng cao tránh trú, bảo vệ chút tài sản còn sót lại.
Trận lũ lịch sử biến khu vực xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên) thành biển nước. Người dân phải mang gà, lợn lên tầng cao trong nhà để bảo vệ, tránh bị lũ cuốn trôi.
Hai người đàn ông liều mình giải cứu cụ bà mắc kẹt suốt đêm trong ngôi nhà ngập sâu, khi chồng bà không may qua đời trước đó.
Giữa dòng nước lũ, hành động dũng cảm của hai người đàn ông giải cứu cụ bà mắc kẹt trong ngôi nhà ngập sâu ở Thái Nguyên khiến nhiều người xúc động.