Những 'người hùng' giữa lũ dữ miền Trung
Lũ dữ ập đến, cuốn theo cuộc sống vốn bình yên của bà con phía Đông Đắk Lắk, để lại bao nhọc nhằn, lo toan chồng chất. Trong gian khó, vẫn sáng lên những nghĩa cử quên mình.
Lũ dữ ập đến, cuốn theo cuộc sống vốn bình yên của bà con phía Đông Đắk Lắk, để lại bao nhọc nhằn, lo toan chồng chất. Trong gian khó, vẫn sáng lên những nghĩa cử quên mình.
Bốn lưu vực sông cùng phá kỷ lục lịch sử là điều cực kỳ hiếm gặp, chưa từng có trong 50 năm qua ở Nam Trung bộ, lũ xảy ra muộn hơn nhiều năm, hàng loạt trạm đo ghi nhận mưa kỷ lục.
Sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày và đêm 25/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
Nhiều điểm tập kết tại Hà Nội liên tục đón người dân mang quần áo, nhu yếu phẩm góp phần kịp thời tiếp sức cho đồng bào miền Trung vượt qua những ngày lũ dữ.
Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã về xã Tuy An Đông, Đắk Lắk thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho bà con vừa chịu thiệt hại nặng nề sau đợt lũ.
“Tôi gọi tên chồng và hai cháu mà dòng nước chẳng trả lại…”, chị Ngân nức nở kể phút nhìn chồng và hai cháu ruột ở Đắk Lắk bị lũ cuốn.
Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ, hoàn thành sửa chữa nhà cho người dân trước 30/11; đồng thời xây dựng đề án dựng nhà cho người mất nhà cửa xong trước 31/1/2026 để đến trước Tết, người dân có nhà.
Tính đến 17h ngày 22/11, mưa lũ kỷ lục ở Nam Trung Bộ đã khiến 85 người chết và mất tích, Đắk Lắk tang thương nhất. Ngoài lương thực, bà con vùng lũ đang cần nhất hoá chất để khử trùng Cloramine B và các túi thuốc y tế.