Tình báo Mỹ, Anh do thám bằng ứng dụng điện thoại
Ba tờ báo hàng đầu thế giới vừa công bố những tài liệu cho thấy giới tình báo Mỹ và Anh thu thập dữ liệu cá nhân toàn cầu từ các ứng dụng điện thoại di động.

The New York Times, một trong những nhật báo của Mỹ, được thành lập ngày 18/9/1851 bởi Henry Jarvis Raymond và George Jones. Năm 1896, Adolph S. Ochs đã mua lại Times khi thời báo đang gặp khó khăn về tài chính. Ông đã cải tiến Times với nhiều thành công đáng kể, biến Times thành một tờ báo nổi tiếng trên toàn thế giới với khẩu hiệu "All The News That's Fit To Print".
Ba tờ báo hàng đầu thế giới vừa công bố những tài liệu cho thấy giới tình báo Mỹ và Anh thu thập dữ liệu cá nhân toàn cầu từ các ứng dụng điện thoại di động.
Triều Tiên xử tử trợ thủ của Jang Song Thaek bằng cách bắn một loạt đạn súng máy phòng không, tờ New York Times đưa tin ngày 24/12.
Sau Thế chiến thứ hai, quân đội Mỹ đã đánh chìm những tàu ngầm khổng lồ có khả năng mang theo máy bay của phát xít Nhật để chúng không rơi vào tay Liên Xô. Gần 70 năm sau, người ta đã tìm thấy hai chiếc trong số chúng.
Nhà báo, luật sư Glynn Gill (người Úc) sau khi nghe tin Đại tướng từ trần đã bay đến Việt Nam để vào viếng. Tiếc thay, ông không còn cơ hội khi 21h30 tối (10/10), cánh cửa nhà Đại tướng đã chính thức khép lại.
Một tòa phúc thẩm tại Trung Quốc hôm nay tuyên bố họ chấp nhận đơn kháng án của Bạc Hy Lai, cựu ủy viên Bộ chính trị từng lĩnh mức án chung thân trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 8.
Theo báo New York Times, Đại tướng là nhà cầm quân cứng rắn với kẻ thù trong chiến tranh, nhưng thời bình ông ủng hộ cải cách kinh tế và bình thường hóa quan hệ với Mỹ.
Ngày 5/10, người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little cho biết các lực lượng của Mỹ đã tiến hành vụ đột kích vào đêm 4/10 nhằm tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của phiến quân Al Shabaab tại Somalia, mặc dù không rõ liệu tên này đã chết hay chưa.
Mức độ thảm khốc của vụ thảm sát và bắt cóc con tin tại khu mua sắm Westgate, công trình tượng trưng cho sự thịnh vượng của Kenya, lớn hơn nhiều so với dự đoán của dư luận.
Chủ tịch hạ viện Mỹ "cảm thấy bị xúc phạm" bởi bài bình luận của Tổng thống Nga, còn thượng nghị sĩ kỳ cựu John McCain cho rằng bài báo sỉ nhục trí tuệ của mọi người dân Mỹ.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố nước này sẽ nộp đơn tham gia công ước quốc tế cấm sản xuất, sử dụng vũ khí hóa học “trong vài ngày tới” và trình dữ liệu vũ khí một tháng sau khi ký văn kiện.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay cảnh báo rằng nếu Mỹ đơn phương tấn công Syria, trật tự thế giới sẽ đảo lộn và tình trạng hỗn loạn sẽ lan rộng.
Bé Antiq Hennis mới 1 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị bắn trúng đầu ở thành phố New York, Mỹ.
Đại diện của New York Times thừa nhận website bị đánh sập sau một cuộc tấn công mạng từ nước ngoài “do quân đội Syria thực hiện hoặc một ai đó rất giống họ”.
"Tôi hiểu thêm về con người mà Pháp từng gọi là “núi lửa phủ tuyết”. Đó là người anh hùng trung kiên có mái tóc bạc phơ", nhà báo ảnh Mỹ Catherine Karnow viết trên tờ Huffington Post.
Lý Vọng Tri, con cả của Bạc Hy Lai với người vợ đầu, sống với mẹ sau khi hai người li hôn. Sau đó cậu đổi sang họ của mẹ.
Vài năm gần đây, do tỷ lệ sinh sụt giảm, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đã đứng ra làm mai mối cho các đôi trẻ bằng những bữa tiệc yêu. Tiệc thu hút được vô số công nhân và nhân viên các tập đoàn cũng như được báo chí để ý.
Ông chủ của trang web bán hàng qua mạng Amazon vừa đồng ý mua đứt tờ Washington Post với giá 250 triệu USD.
Đại học Columbia ở New York (Mỹ) đã loại bỏ tên của sinh viên có tên Bạc Qua Qua ra khỏi website sau khi có thông tin con trai của chính trị gia thất sủng Bạc Hy Lai đăng ký học tại trường.
Làn sóng người Philippines sẽ biểu tình toàn cầu chống Trung Quốc “tước đoạt bãi ngầm” của Philippines, chống lại cái mà họ gọi là sự bắt nạt, ức hiếp của Trung Quốc ở Biển Đông.
Hành khách quốc tịch Việt Nam trên chuyến bay OZ 214 gặp nạn tại San Francisco được xác định là bà Đặng Thị Hiền, 37 tuổi, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Một cựu nhân viên Cục An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) vừa tiết lộ một thông tin động trời rằng cơ quan này từng theo dõi cả Tổng thống Mỹ Barack Obama thời ông còn làm thượng nghị sĩ bang Illinois.