Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Format-Lifestyle

Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam check-in từ Nha Trang đến Phú Quốc

"Bông hồng lai" Emoura Phạm thích nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm, Đà Lạt và dạo biển Phú Quốc, Nha Trang trước khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Du lịch miền Tây có gì sau trào lưu check-in xuồng ba lá?

Du lịch miền Tây đứng trước cơ hội đổi mới từ sức nóng của cồn Thới Sơn. Bài toán đưa sản phẩm du lịch thoát khỏi lối mòn ngồi xuồng, hái trái cây, nghe đờn ca cũng được đặt ra.

Lô Lô Chải tiếp tục muốn là 'Làng du lịch tốt nhất thế giới'

Sau gần 1 năm được vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới", Lô Lô Chải thu hút đông du khách hơn, đồng thời siết quản lý xây dựng, bảo tồn cảnh quan và bản sắc văn hóa.

Không nhận ra Sa Pa thời du lịch còn hoang sơ

Không nhận ra Sa Pa thời du lịch còn hoang sơ

0

Từng là thị trấn vùng cao vắng bóng khách quốc tế, Sa Pa trong ký ức của nhiếp ảnh gia Hans-Peter Grumpe khác xa điểm đến đông đúc, sầm uất ngày nay.

Ảnh hiếm về Huế 35 năm trước

Ảnh hiếm về Huế 35 năm trước

0

Đến Huế năm 1991-1992, nhiếp ảnh gia Hans-Peter Grumpe đã ghi lại khung cảnh trầm mặc đặc trưng của Huế, từ sông Hương, lăng tẩm đến vịnh Lăng Cô đẹp như tranh vẽ.

Trúc Hồ

Bạn có thể quan tâm