Tiếc cho Hồng Thanh
Trong "Thai chiêu tài", Hồng Thanh có màn thể hiện ấn tượng hiếm hoi trong sự nghiệp. Dù vậy, việc phim ế ẩm khiến sự cố gắng của anh ít được công nhận.
233 kết quả phù hợp
Trong "Thai chiêu tài", Hồng Thanh có màn thể hiện ấn tượng hiếm hoi trong sự nghiệp. Dù vậy, việc phim ế ẩm khiến sự cố gắng của anh ít được công nhận.
Đạo diễn thông báo bộ phim kinh dị "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" sẽ rời rạp từ ngày 6/10. Doanh thu tác phẩm theo ghi nhận là 2 tỷ đồng.
Bộ phim của Đặng Thái Huyền vẫn chễm chệ trên ngôi vương phòng vé Việt sau hơn 3 tuần công chiếu. Tác phẩm đồng hương mới ra mắt là "Khế ước bán dâu" có màn chào sân mờ nhạt.
Ngôi sao "Dark Nuns" gây bất ngờ khi xuất hiện với kiểu tóc wolfcut lạ lẫm. Minh tinh sinh năm 1981 đang trong quá trình chuẩn bị cho loạt phim mới "Slow and Intense".
Sau khoảng thời gian gây sốt, phim kinh dị, tâm linh dần đánh mất vị thế. Chuyên gia cho rằng đây là hiện tượng tất yếu xảy ra khi khán giả đã ngán ngẩm những công thức một màu.
Không ngoài dự đoán, "Út Lan" sau khi ra rạp đã vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé, đánh bại nhiều đối thủ quốc tế, trong đó có "Bí kíp luyện rồng".
Rạng sáng 8/6, tuyển Anh thắng Andorra nhưng để lại nỗi thất vọng lớn với màn trình diễn uể oải và thiếu sức sống.
Lâm Minh Trinh sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối, gợi cảm giúp cô phù hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau.
Trong lần đầu đóng chính, Khả Như cho thấy sự lăn xả, hy sinh vì vai diễn. Song, nhân vật của cô lại bị xây dựng hời hợt, màn trình diễn của nữ diễn viên cũng thiếu sức nặng.
Sau gần 10 ngày ra rạp, bộ phim kinh dị "Quỷ nhập tràng" của đạo diễn Pom Nguyễn đã chạm mốc 100 tỷ đồng. Tác phẩm tiếp tục dẫn đầu phòng vé trong bối cảnh ít đối thủ cạnh tranh.
Dự án của Bảo Nhân - Nam Cito đổi lịch chiếu sang tháng 6. Trước đó, ê-kíp đã tổ chức họp báo và thông báo lịch dự kiến phát hành vào 7/3.
Sau nhiều tuần hạ nhiệt, rạp Việt bước vào giai đoạn cao điểm nhất trong năm, với hàng loạt tác phẩm nội địa lẫn quốc tế trình làng với số lượng áp đảo.
Dù kịch bản kém ấn tượng, hậu truyện "Quỷ ăn tạng" vẫn kéo một lượng đông đảo người xem ra rạp nhờ sở hữu nhiều yếu tố hút khách, lại trình làng vào thời điểm thuận lợi.
Bước sang tháng 9, rạp Việt sôi động hơn với sự xuất hiện của nhiều phim nội địa, bên cạnh loạt tác phẩm từ thị trường quốc tế với đa dạng thể loại cho người xem lựa chọn.
Sách “Triết học kỳ thú” dành cho thanh thiếu niên, và tất cả những ai có nhu cầu tiếp cận với triết học căn bản một cách đơn giản, dễ hiểu, dễ ứng dụng.
Loạt phim hoạt hình quốc tế đang thống trị rạp chiếu. Điều này khiến màn chào sân của các tác phẩm mới, trong đó có phim Việt "Móng vuốt", gặp nhiều khó khăn.
Những tưởng không bộ phim kinh dị nào có thể làm khó Stephen King, nhưng có một tác phẩm khiến cha đẻ của "Thị kiến" phải bỏ dỡ giữa chừng và nói "Tôi sợ phát điên lên".
Với "Quỷ cái", sự bất lực của biên kịch thể hiện trong việc không thể tìm ra hướng đi mới cho thể loại kinh dị Thái đang dần đi vào lối mòn.
Doanh thu phòng vé Việt trong Tết Dương lịch đạt hơn 60 tỷ đồng. Trong đó, "Quỷ cẩu" của Lưu Thành Luân hạ bệ "Aquaman 2" trên đường đua.
"Cơn sốt" phim kinh dị bùng nổ vào thời điểm cuối năm. Nhiều dự án trình làng được khán giả đón nhận, với doanh thu khả quan. Đây được cho là tín hiệu tích cực với điện ảnh Việt.