Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TP.HCM đông kín người xem nhạc nước
Chiều xuống, nhiều người dân và du khách đổ về công viên với biểu tượng giọt nước để chụp ảnh, ngắm hoàng hôn và xem nhạc nước cuối ngày.
2.950 kết quả phù hợp
Chiều xuống, nhiều người dân và du khách đổ về công viên với biểu tượng giọt nước để chụp ảnh, ngắm hoàng hôn và xem nhạc nước cuối ngày.
Công viên số 1 Lý Thái Tổ - nơi tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TP.HCM - đang trở thành điểm đến mới, thu hút người dân và du khách với không gian xanh, nhạc nước và biểu tượng “Giọt nước”.
Giữa những tranh cãi chính sách, nội các Trump nhiệm kỳ hai đẩy mạnh xây dựng hình ảnh “cơ bắp” trên mạng xã hội, biến phòng gym thành sân khấu quyền lực và truyền thông.
Nhà sáng lập Bamboo Airways vừa làm việc với lãnh đạo Boeing về việc tái khởi động hợp tác, đồng thời, đề xuất thuê tàu bay thế hệ mới 737 MAX của nhà sản xuất máy bay Mỹ.
Khi Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 được khánh thành tại số 1 Lý Thái Tổ, nhiều người dân ở TP.HCM tìm đến, mang theo niềm xúc động và ký ức về những mất mát chưa nguôi.
Tối 12/2, TP.HCM khánh thành công viên số 1 Lý Thái Tổ, nơi đặt đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 của thành phố.
Sau gần 20 năm, nhiếp ảnh gia người Mỹ Lester V. Ledesma nhìn Hà Nội "bằng con mắt khác". Thành phố vẫn giữ nét cổ kính quen thuộc, thân thiện và dễ chịu hơn với du khách.
Virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao, song loại virus này khó có khả năng bùng phát thành đại dịch do đường lây khó và phạm vi lây nhiễm hẹp.
Trong bối cảnh các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Colleen Hoover sắp được công chiếu, thông tin tác giả bị ung thư đang dấy lên nhiều sự chú ý, theo The Sydney Morning Herald.
Hà Nội - TP.HCM là chặng bay nội địa đông khách bậc nhất thế giới với sự cạnh tranh của 6 hãng bay.
Tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TP.HCM được xây dựng nhằm ghi nhớ những mất mát trong đại dịch, tri ân sự hy sinh của đội ngũ y bác sĩ và tôn vinh tinh thần đoàn kết của người dân thành...
Sau gần một thập kỷ bỏ hoang, khu đất vàng 4 ha số 1 Lý Thái Tổ (TP.HCM), đang được khẩn trương thu dọn cây cối, tháo dỡ biệt thự cũ để làm đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.
Công trình Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TP.HCM được kỳ vọng sẽ là nơi để tri ân, giúp trẻ em biết về lịch sử, người lớn suy ngẫm về lòng nhân ái và trách nhiệm.
Hạt giống cho vị thế của VinFuture được gieo từ mùa giải đầu tiên, khi Việt Nam viết nên câu chuyện phi thường về bản lĩnh dân tộc và khát vọng vươn tầm giữa đại dịch Covid-19.
Với khối tài sản "kếch xù" 16,9 tỷ USD theo cập nhật mới nhất từ Forbes, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.
Chứng kiến một TP.HCM kiêu hãnh và đẫm nước mắt trong đại dịch Covid-19, nhà báo Vũ Kim Hạnh dành 4 năm để đi qua ký ức và gói ghém lại trong tác phẩm “Sài Gòn bao thương”.
Từ các món đồ chơi như LEGO, Labubu đến các buổi hòa nhạc, văn hóa tự thưởng (treatonomics) tiếp tục bùng nổ mạnh mẽ trong thời kỳ bất ổn.
Trong khi cơn sốt pickleball vẫn chưa hạ nhiệt tại nhiều quốc gia như Mỹ, người dân Trung Quốc gần đây cũng bắt đầu quan tâm tới môn thể thao này.
Caity Baser nén cảm xúc kể lại việc bản thân bị xâm hại khi mới 8 tuổi. Nữ ca sĩ bật khóc chia sẻ sự việc ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của cô sau này.
Hai đứa trẻ 6 và 9 tuổi vừa được phát hiện trong tình trạng bị cô lập hoàn toàn tại một trang trại hẻo lánh ở Lauriano, miền Bắc Italy.