Tướng Iran thiệt mạng cùng thủ lĩnh tối cao Hezbollah
Iran hôm 28/9 cho biết một vị tướng quan trọng trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng bán quân sự đã thiệt mạng trong cùng một cuộc không kích gây ra cái chết của thủ lĩnh Hezbollah.
46 kết quả phù hợp
Iran hôm 28/9 cho biết một vị tướng quan trọng trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng bán quân sự đã thiệt mạng trong cùng một cuộc không kích gây ra cái chết của thủ lĩnh Hezbollah.
Hezbollah ra tuyên bố xác nhận cái chết của thủ lĩnh Hassan Nasrallah, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut vào hôm 27/9.
Hezbollah phóng “loạt rocket" nhằm vào nhiều địa điểm ở Israel, sau khi Israel tuyên bố thủ lĩnh tối cao của lực lượng này đã thiệt mạng.
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho biết "tất cả lực lượng kháng chiến khu vực" đang sát cánh với Hezbollah.
Quân đội Israel hôm 28/9 chính thức tuyên bố thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã chết trong cuộc không kích đêm trước đó.
Trong 32 năm lãnh đạo Hezbollah, ông Hassan Nasrallah đã biến nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn thành lực lượng có tầm ảnh hưởng tại Lebanon và là đối thủ đáng gờm với Israel.
Theo đánh giá ban đầu của giới chức Israel, nhà lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah đã thiệt mạng sau vụ không kích hôm 27/9, New York Times dẫn các nguồn tin nội bộ Israel.
Israel hôm 27/9 không kích một khu vực phía Nam thủ đô Beirut, Lebanon. Giới chức Iran cho biết mục tiêu là nhà lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah.
Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đêm 27/9 (giờ địa phương) triệu tập cuộc họp nhằm thảo luận về vụ việc Israel không kích nhằm vào nhà lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah.
Người dân Lebanon trước đây còn chia rẽ, và có thể còn hoài nghi trong cách tiếp cận với Hezbollah, nhưng giờ đây họ đã có cùng một suy nghĩ.
Loạt vụ nổ máy nhắn tin, bộ đàm gây thương vong và cuộc không kích san phẳng 2 tòa nhà khiến các bác sĩ Lebanon vật lộn, tự hỏi họ sẽ phải làm gì nếu bạo lực tiếp tục diễn ra.
Các cuộc tấn công bằng máy nhắn tin ở Lebanon đe dọa mở ra “kỷ nguyên phá hoại ngầm”, trong đó các thiết bị đời thường có thể trở thành mối nguy hiểm khó lường.
Giới chuyên gia nhận định các máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ hàng loạt tại Lebanon có thể được sản xuất bởi một công ty ma của Israel, có liên kết với châu Âu.
Khi lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah phát biểu, máy bay phản lực của Israel bay qua Beirut (Lebanon), tạo ra tiếng nổ siêu thanh làm rung chuyển các tòa nhà.
Máy bay phản lực Israel tạo những tiếng nổ siêu thanh lớn trên bầu trời thủ đô Beirut của Lebanon, giữa lúc thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah phát biểu hôm 19/9.
Lãnh đạo Hezbollah cáo buộc Israel thực hiện "cuộc giết hại" bằng các vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm, cho rằng họ muốn giết "5.000 người trong hai phút".
Hai vụ nổ thiết bị liên lạc của Hezbollah cho thấy sự táo bạo về mặt chiến thuật giúp Israel ở thế chủ động, nhưng có nguy cơ đẩy đất nước vào cuộc chiến toàn diện.
20 người thiệt mạng và ít nhất 450 người bị thương do nổ máy bộ đàm tại các thành phố trên khắp Lebanon một ngày sau khi loạt máy nhắn tin phát nổ giết chết 12 người.
Khi nhiều người mua sắm trong các cửa hàng, ngồi trong các quán cà phê hoặc lưu thông trên đường phố, các máy nhắn tin trong tay hoặc túi của họ bắt đầu nóng lên và sau đó phát nổ.
Tờ Wall Street Journal (WSJ) hôm 6/8 nhận định hệ thống Vòm Sắt đã giúp Israel đối phó tên lửa Hamas, nhưng năng lực của Iran và phong trào Hezbollah (Lebanon) đã nâng cấp.