Hành trình chống lại khủng hoảng của người từng nắm túi tiền nước Mỹ
Hồi ký "Dám hành động" là một cái nhìn của “người trong cuộc” về hành trình chiến đấu chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế chỉ đứng sau Đại Khủng hoảng về quy mô.
1.210 kết quả phù hợp
Hành trình chống lại khủng hoảng của người từng nắm túi tiền nước Mỹ
Hồi ký "Dám hành động" là một cái nhìn của “người trong cuộc” về hành trình chiến đấu chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế chỉ đứng sau Đại Khủng hoảng về quy mô.
Ánh sáng xuyên suốt cuộc đời một người phụ nữ dấn thân
Kiên định, dứt khoát, bà chưa một lần hoài nghi về những lựa chọn bản thân, chỉ có một ánh sáng xuyên suốt về tự tôn dân tộc, tự trọng bản thân giúp bà đi qua những thăng trầm.
Phó giáo sư, nhà giáo ưu tú Đặng Thị Hạnh qua đời
Phó giáo sư Đặng Thị Hạnh, con gái giáo sư Đặng Thai Mai, tác giả cuốn hồi ức "Cô bé nhìn mưa", qua đời ngày 24/5.
Man mác Vàm Nao - khung trời sông nước
Khép lại cuốn sách của Trương Chí Hùng với nhiều cung bậc cảm xúc, tôi tin chắc rằng sau khi đọc xong, mỗi người sẽ yêu mến hơn vùng đất An Giang xinh tươi này.
Đỡ đẻ thành công cho sản phụ bị ảo giác, hoang tưởng bị hãm hại
Các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam đã mổ lấy thai cho sản phụ bị tâm thần phân liệt, phát bệnh vào những tháng cuối của thai kỳ.
"Dòng máu cao quý" của Amélie Nothomb là sự đan xen giữa hư và thực, làm nổi bật lên hình ảnh, tình cảm của tác giả dành cho người cha quá cố - Đại sứ Bỉ Patrick Nothomb.
Cuộc đời của nữ Phó chủ tịch UBND TP.HCM đầu tiên
Trong sự nghiệp của mình, bà Đỗ Duy Liên đã cống hiến gần như toàn bộ thời gian, sức lực và tâm trí cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh, ngay cả sau khi nghỉ hưu.
Những giọt nước mắt nhớ về nữ phó chủ tịch đầu tiên của TP.HCM
"Hồi ức Đỗ Duy Liên - Cuộc đời của mẹ" là câu chuyện về cuộc đời của nữ Phó chủ tịch đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh sau 1975, với tên gọi thân thương là cô Tư, má Tư.
Khởi tố vụ án hành hạ trẻ em ở Thái Bình
Công an huyện Hưng Hà ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Khẩn (SN 1985, trú tại thị trấn Hưng Nhân, Hưng Hà) về tội “Hành hạ người khác".
Oppo tổ chức tiệc dành riêng cho chủ nhân Find N2 Flip
Ngày 13/5, Oppo Việt Nam tổ chức bữa tiệc thân mật “Private Party: Flip The Night” nhằm tri ân những chủ nhân đầu tiên của smartphone gập Find N2 Flip.
Nhà văn đua nhau 'làm nghiên cứu khoa học'
Xu hướng viết văn về sự kiện có thật với cách tiếp cận nghiên cứu khoa học đang thịnh hành ở châu Âu. Việt Nam cũng có những cây bút theo đuổi lối viết này.
'Nhật ký trong tù' gửi gắm tâm sự và ý chí cách mạng của Bác Hồ
Nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định "Nhật ký trong tù" là tác phẩm văn học giá trị của Việt Nam, bản phỏng dịch của nhà thơ Quách Tấn có nét riêng khác biệt.
Đừng bao giờ xem thường bộ ảnh cưới
Có người cho rằng không ai ôm ảnh cưới cả đời nhưng đối với các chị em, ảnh cưới là cách để họ lưu giữ những hồi ức đặc biệt.
'Tôi tê dại khi biết mình bị bán vào nhà thổ'
Mới chỉ 13 tuổi, Loan bị người cô thua bạc bán vào nhà thổ. Giữa ranh giới của vũng lầy tương lai u tối và sự trốn thoát tìm tự do, Loan đã chọn cách sau.
Bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt ở tuổi 12
Loan ở tuổi 12 đã trốn khỏi nhà trước khi đám cưới sắp đặt chuẩn bị diễn ra. Hành trình chạy trốn của Loan còn nhiều gian nan, khổ ải trước khi đến được với tự do thực sự về sau.
Hồi ức của luật sư Triệu Quốc Mạnh
Sách "Hồi ức Sài Gòn thời chiến tranh" tập hợp những trang viết giàu cảm xúc từ luật sư Triệu Quốc Mạnh - người góp phần ổn định Sài Gòn những ngày cuối tháng 4/1975.
Công bố cuốn tiểu thuyết dang dở của tác giả 'Trăm năm cô đơn'
Tin đồn về cuốn tiểu thuyết dang dở của García Márquez vừa được xác nhận và sẽ được xuất bản vào năm 2024 với tựa đề "En Agosto Nos Vemos" (Chúng ta sẽ gặp nhau vào tháng tám).
Nữ Phó chủ tịch UBND đầu tiên của TP.HCM sau năm 1975
Sách “Hồi ức Đỗ Duy Liên - Cuộc đời của mẹ” là câu chuyện về cuộc đời của bà Đỗ Duy Liên, nữ Phó chủ tịch UBND đầu tiên của TP.HCM sau ngày đất nước giải phóng (30/4/1975).
Lời hay ý đẹp về sách trên giấy trúc chỉ
"Những câu nói hay về Sách và Văn hóa đọc" được in thành sách với phiên bản đặc biệt: Giấy trúc chỉ.
'Tôi được sống': Hồi ức lịch sử không thể lãng quên
Được sống, sống có ý nghĩa là niềm hạnh phúc, là cuộc chiến không kém phần khốc liệt vượt lên bản thân. Đó là thông điệp của tập Truyện và ký “Tôi được sống” của Nguyễn Ngọc Hiến.