Hàng thực phẩm, tiêu dùng thiết yếu đua nhau tăng giá
Giá rất nhiều mặt hàng - trong đó chủ yếu là hàng thiết yếu - đồng loạt tăng mạnh, tác động đến cuộc sống của mỗi người dân, trong bối cảnh thu nhập vẫn èo uột.
1.157 kết quả phù hợp
Giá rất nhiều mặt hàng - trong đó chủ yếu là hàng thiết yếu - đồng loạt tăng mạnh, tác động đến cuộc sống của mỗi người dân, trong bối cảnh thu nhập vẫn èo uột.
Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, vừa bị bắt tạm giam cùng hai người khác vì liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm Hanayuki giả tại Đồng Nai.
Sự ra đi đột ngột của Tạ Hữu Tâm khiến đồng nghiệp bàng hoàng. Mới đây, đoạn video phỏng vấn cuối cùng của cô được công bố.
Một số tổn thương kéo dài, đặc biệt là các mảng trắng hoặc đỏ trên niêm mạc, có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư khoang miệng.
Chỉ trong 5 phút, người đàn ông đã cầm dao tấn công, truy sát 7 người gồm trẻ sơ sinh, nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Một người đàn ông bất ngờ cầm dao tấn công nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khiến 7 người bị thương, trong đó có cả trẻ sơ sinh.
Nhà đầu tư Bitcoin chuyển sang trạng thái sợ hãi khi đồng tiền số lớn nhất thế giới lao dốc xuống dưới 112.000 USD, sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc.
Chiều 2/10, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 Bualoi gây ra.
Cục Quản lý Dược đã ban hành các văn bản cảnh báo thuốc giả, yêu cầu địa phương khẩn trương kiểm tra, truy xuất và thông báo rộng rãi.
Trong tự truyện “Để yên cho bác sĩ hiền”, ThS.BS Ngô Đức Hùng kể về thời gian làm bác sĩ nội trú “oai như cóc” nhưng cũng đầy gian nan, thử thách và áp lực.
Mỹ phẩm kém chất lượng được bày bán khắp nơi trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.
Nửa tháng tập luyện nghiêm túc của hàng trăm nghệ sĩ đã khép lại bởi Lễ diễu binh, diễu hành đầy thiêng liêng, cảm xúc.
80 năm trước, ngày 2/9/1945, đoàn người trùng trùng tiến về Quảng trường Ba Đình, chung một niềm vui về đất nước Việt Nam tự do, độc lập. Cảm xúc hân hoan, hào hùng của ngày lễ lịch sử đã lưu lại...
Đến Hà Nội cổ vũ con trai Nguyễn Hữu Cường tham gia nhiệm vụ diễu binh, ông Tường, bà The bất ngờ khi có nhiều người nhận ra, thậm chí nhận là "con dâu".
Các học viên Trường Sĩ quan Chính Trị - Bộ Quốc Phòng hát giao lưu cùng nhân dân tại khu vực đường Tràng Tiền - Quảng trường Cách Mạng Tháng 8.
Nhiều quán cà phê gần các cung đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua quyết định điều chỉnh giờ đóng - mở cửa để phục vụ khách hàng "cắm trại" xuyên đêm.
Tối 27/8, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước cho đại lễ 2/9 diễn ra tại trung tâm thủ đô với sự tham gia của lực lượng hơn 40.000 người cùng dàn xe, pháo hoành tráng.
Trong khi giữ chỗ chờ xem sơ duyệt diễu binh tối 27/8, nhiều người trẻ tranh thủ trang điểm, tất bật khóa nền, làm tóc ngay trên vỉa hè.
Dưới cơn mưa rả rích, người dân Hà Nội đặt ô hay balo để giữ chỗ rồi tìm nơi trú. Dịch vụ cho thuê ghế cũng trở nên nhộn nhịp.
Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện cho nhiệm vụ A80 lần hai tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) có quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các lực lượng quân đội, công an...