'Dị vật' đang âm thầm chảy bên trong lõi Trái Đất
Một nghiên cứu mới đã phát hiện lõi trong cùng của Trái Đất không phải là chất rắn thông thường, mà ở trạng thái siêu ion - nơi chất rắn và chất lỏng cùng tồn tại.
807 kết quả phù hợp
Một nghiên cứu mới đã phát hiện lõi trong cùng của Trái Đất không phải là chất rắn thông thường, mà ở trạng thái siêu ion - nơi chất rắn và chất lỏng cùng tồn tại.
Benjamin Sesko đang lặp lại con đường bế tắc mà Rasmus Hojlund từng trải qua tại Old Trafford.
3 thiếu niên 13-15 tuổi chở nhau trên xe máy chạy tốc độ cao, tông vào ôtô tải đang rẽ vào ngõ ở xã An Châu (Nghệ An), một em chết tại chỗ, 2 em bị thương nặng.
Bực tức vì cho rằng nhóm trẻ em trong xóm thường xuyên vào vườn nhà phá phách, người đàn ông ở Quảng Ngãi đã ném gạch về phía các cháu nhỏ đang chơi trên đường, khiến một bé trai 12 tuổi bị tỷ lệ...
Liên quan đến vụ công ty công nghệ tuyển 63 người lập trình web cờ bạc trực tuyến cho đối tác Campuchia, cơ quan chức năng Đà Nẵng bắt giữ thêm một đối tượng.
Nước lũ từ sông Cái dâng cao, chảy xiết đã cuốn phăng một đoạn đường dân sinh ở phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng chia cắt 13 hộ dân bên kia bờ.
Giun đất xuất hiện dày đặc sau mưa tại nhiều nơi, khiến người dân lo lắng. Theo chuyên gia, đây là phản ứng tự nhiên khi môi trường đất thay đổi, không gây hại sức khỏe.
Sau hơn một tuần, khoảnh khắc đất nổ, nhà sập, nền bật tung... vẫn khiến người dân thôn Vĩnh Xuân bàng hoàng, không dám quay về sinh sống.
Tri thức - Znews trân trọng gửi tới độc giả bài viết về khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó của TS. Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng...
Mưa lớn kéo dài đã dẫn đến tình trạng sụt lún, sạt lở đất tại thôn Vĩnh Xuân (xã Tuy An Tây) gây thiệt hại lớn cho người dân về nhà cửa, đường sá và các công trình hạ tầng khác.
Làng du lịch cộng đồng thôn Khe Phương, xã Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh đang trở thành địa điểm lý tưởng để khách du lịch "đưa nhau đi trốn" đô thị sầm uất, hòa mình vào thiên nhiên.
“Tôi gọi tên chồng và hai cháu mà dòng nước chẳng trả lại…”, chị Ngân nức nở kể phút nhìn chồng và hai cháu ruột ở Đắk Lắk bị lũ cuốn.
Mặt đường Quốc lộ 24 đoạn qua xã Măng Đen (Quảng Ngãi) xuất hiện vết nứt dài 100 m, trồi lên cao 1,2 m, khiến tuyến đường chỉ còn lưu thông được một nửa mặt đường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn...
Ngoài quãng đường xe chạy dài khoảng 600 km, gia đình chú rể Nguyễn Văn Vũ (Hải Phòng) phải bê tráp cưới đi bộ khoảng 2 km trên con đường lầy lội vì mưa mới đến được nhà cô dâu.
Ông T.V.C. (SN 1968, trú thôn 1, xã Ia Phí, Gia Lai) là người đã điều khiển ôtô biển số 81A-268.03 tông chết người phụ nữ trên Quốc lộ 14, có nồng độ cồn ở mức 0,026 mg/l.
Một ôtô con đã tông vào khiến xe máy của chị T. văng lên trước dẫn tới va chạm với xe máy ông K.. Cú tông mạnh khiến chị T. tử vong, tài xế điều khiển ôtô con rời hiện trường.
Trong tiểu thuyết "Hạc trắng xòe cánh", Tawada Yoko khắc họa một Berlin hội nhập đa dạng dòng chảy văn hóa qua quan sát của nhân vật dịch giả gốc Nhật Misa.
Khi nói một người có ánh mắt “lấp lánh có thần” - ngập tràn sức sống, hay “lục thần vô chủ” - hoảng loạn đến mất phương hướng, chính là biểu hiện cụ thể của “Thần”.
Xe máy cày kéo theo kéo theo rơ mooc đang di chuyển trên đường bê tông thì bất ngờ va chạm với xe máy đi cùng chiều, khiến người đàn ông tử vong trên đường cấp cứu.
Giữa cơn mưa tầm tã, hình ảnh Bou Samnang vừa chạy vừa khóc, hoàn thành đường đua 5.000 mét trong cô độc trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần thể thao Đông Nam Á.