Thấy gì khi MV Hương Tràm có lượt xem khiêm tốn?
Với "Chỉ mình anh đi xa", ca khúc đầu tiên kể từ khi về nước, Hương Tràm cho thấy sự đổi mới về lối thể hiện. Phần hình ảnh của MV đơn giản, tập trung vào cảm xúc.
324 kết quả phù hợp
Thấy gì khi MV Hương Tràm có lượt xem khiêm tốn?
Với "Chỉ mình anh đi xa", ca khúc đầu tiên kể từ khi về nước, Hương Tràm cho thấy sự đổi mới về lối thể hiện. Phần hình ảnh của MV đơn giản, tập trung vào cảm xúc.
Bộ sáu ấn phẩm về Điện Biên Phủ từ nhiều góc nhìn
Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Nhà Xuất bản Trẻ phát hành bộ sách về Điện Biên Phủ tập hợp tác phẩm của nhiều tác giả nổi tiếng.
Những bữa 'ăn hương ăn hoa' của người miền Tây
Đến miền Tây Nam Bộ vào mùa nước nổi, bạn sẽ có một bữa ăn rực rỡ, ngập tràn sắc hoa. Màu vàng của bông điên điển, màu tím của bông súng, lục bình… mới nhìn đã ngon mắt.
'Ma nữ' Mai Davika cản bước Suni Hạ Linh
Đạp gió năm nay được truyền thông Trung Quốc nhận định không nhiều gương mặt hot. Trong đó, Mai Davika, Quách Bích Đình, Thích Vy là ngôi sao hiếm hoi gây chú ý.
Hình ảnh đầu tiên của Suni Hạ Linh tại Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng
Suni Hạ Linh và dàn chị đẹp vừa tham gia buổi ghi hình Đạp gió 2024. Nữ ca sĩ diện trang phục trẻ trung, cá tính.
Suni Hạ Linh có thể 'đạp gió' ở Trung Quốc như Chi Pu?
Qua hành trình âm nhạc kéo dài khoảng 10 năm, Suni Hạ Linh cho thấy cô khá an toàn, chưa nhiều "chiêu" như Chi Pu. Đây sẽ là bất lợi của nữ ca sĩ ở Đạp gió 2024.
Nghệ sĩ Việt bàng hoàng khi 'Thế Chột' Chu Hùng qua đời
Nghệ sĩ Chu Hùng qua đời trưa 7/2 khiến khán giả, đồng nghiệp thương tiếc. Ông để lại cho công chúng những vai diễn đáng nhớ như Bắc đại bàng, Thế "Chột".
Chuyện về giống 'mai tiến vua'
Mai ngự là giống mai quý ở trong cung đình Huế ngày xưa, do các quan sưu tầm đưa vào cung nên gọi là “mai tiến vua”
Bài viết của Tổng bí thư kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng
Tạp chí Tri thức -Znews trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, 3/2/1930 - 3/2/2024.
Thập nhị hành khiển vương là gì?
Hành khiển - thiên quan được Trời sai cai quản hạ giới trong một năm.
'Càng viết về Bác, tôi càng thêm cảm phục Bác'
Đó là ý kiến của ông Trần Đình Việt, tác giả cuốn sách "Lòng nhân ái của Bác Hồ" trong một buổi giao lưu với bạn đọc tại Đường sách TP.HCM.
Bé 4 tuổi chinh phục những đỉnh núi cao nhất Việt Nam
Cậu bé Min 4 tuổi đã chinh phục thành công những đỉnh núi cao nhất Việt Nam như: Lảo Thẩn, Lùng Cúng... mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào của người lớn.
Nhà văn Vũ Hoàng Hoa: 'Va vào kịch, tôi mới tìm được bản ngã của mình'
Vũ Hoàng Hoa học phê bình lý luận, nhưng đó là việc phê bình tác phẩm của người khác. Chỉ khi sáng tác, chị mới chạm vào bản ngã trong mình.
Tào Tháo - hào kiệt một mình ôm nỗi cô trung
Theo Lã Tư Miễn, bậc anh hùng thường kiên trinh thẳng thắn, không ai như Tào Tháo. Bởi mọi người không biết, khiến bậc hào kiệt một mình ôm nỗi cô trung khó có thể tự thanh minh.
Thở phào vì đưa con nhập viện kịp thời trong mùa tay chân miệng
Nhờ được bố mẹ theo dõi sát sao, nhiều trẻ mắc tay chân miệng được nhập viện sớm, tránh khỏi nguy cơ biến chứng.
Cơn đau đầu với hai cường quốc hàng đầu thế giới
Lực lượng lao động kén chọn và ít nhiệt huyết hơn đang đe dọa năng suất và động lực kinh tế ở hai cường quốc hàng đầu thế giới, đồng thời gây áp lực lên phúc lợi công cộng.
Thế hệ bi quan ở những quốc gia giàu có nhất
Trong khi thanh niên Trung Quốc chọn "nằm yên", giới trẻ Mỹ cũng không còn muốn cạnh tranh cho sự nghiệp. Họ không còn tin vào nền kinh tế, chỉ muốn cân bằng cuộc sống.
Thẩm phán yêu cầu Thư viện Texas ngừng cấm sách
Những cuốn sách bị cấm ngay lập tức được đưa trở lại kệ sau lệnh của thẩm phán liên bang ở Austin, Texas, Mỹ.
Ngôi sao phim khiêu dâm trong vụ truy tố ông Trump
Ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels cho biết bà đã quan hệ tình dục với cựu Tổng thống Donald Trump và nhận khoản tiền dàn xếp 130.000 USD vào năm 2016 để giữ im lặng.
Hơn 31 năm sống chui lủi của nghi phạm giết nhầm tình địch rồi trốn nã
"Hơn 31 năm rời Nghệ An bỏ trốn vào Tây Nguyên, bị cáo chưa có đêm nào ngủ ngon giấc, những cơn ác mộng cứ ập đến", đó là lời thú tội muộn của người đàn ông giết nhầm tình địch.