Cụ ông bán vé số, cụ bà nghèo gom từng thùng mì gửi tặng vùng lũ
Hướng về miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, người dân cả nước đang chung tay hỗ trợ, người có của góp của, người có sức góp sức.
1.524 kết quả phù hợp
Hướng về miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, người dân cả nước đang chung tay hỗ trợ, người có của góp của, người có sức góp sức.
Chị N.T.K.O, mang thai 36 tuần, đang đứng bán bánh mỳ tại khu vực ấp Thị Tứ, xã Phong Điền, thì bất ngờ bị Ngô Hoàng Phương cầm dao Thái Lan cán nhựa màu vàng lao đến đâm một nhát vào vùng bụng.
Mỗi ngày, bà Nguyễn Thị Ba bán được khoảng 240 tờ vé số, số tiền lời chia thành 3 phần: phần dành cho đồ dùng học tập, phần tặng hộ khó khăn, phần cuối cùng cho sinh hoạt cá nhân.
Sở GD-ĐT Ninh Bình đề nghị công an làm rõ động cơ, mục đích và mức độ vi phạm của tổ chức, cá nhân đăng tải clip thân mật với người phụ nữ tại phòng làm việc.
Khảo sát mới tại Nhật Bản cho thấy số vụ bạo lực, bắt nạt học đường lại tăng. Một tỉnh ở nước này ghi nhận con số kỷ lục và đứng tốp đầu trong 9 năm liên tiếp.
Giả vờ mua vé số rồi xin số điện thoại để "chia thưởng", người phụ nữ ở Tây Ninh lợi dụng sơ hở giật điện thoại của người đàn ông khuyết tật ngồi xe lăn.
Nhiều người dân lao động nghèo ở khu vực đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TP.HCM) bàng hoàng khi biết mình bị lừa mua “phiếu phát quà từ thiện” dịp 20/10.
Nghi ngờ con trai không phải con ruột, Nguyễn Văn Hoàng (32 tuổi, tạm trú tỉnh Đồng Tháp) nhiều lần ra tay đánh đập, hành hạ bé trai 7 tuổi.
Gen Z tại Mỹ ngày càng phụ thuộc vào các công cụ AI như ChatGPT hay Copilot. Nhiều người thậm chí tâm sự với chatbot những bí mật chưa từng nói với ai khác.
Bệnh dại hiện chưa có thuốc đặc trị nên vẫn là mối nguy hiểm lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là khi người dân thiếu ý thức phòng ngừa bằng vaccine.
Khi người bán đưa xấp vé số gồm 40 tờ để T. lựa chọn, thì đối tượng giật lấy rồi phóng xe bỏ chạy.
Người đàn ông trung niên bán vé số ở Đồng Nai bị kẻ lạ mặt giật mất 40 tờ vé. Nạn nhân hoảng hốt vừa chạy theo vừa tri hô, song đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.
Người bán vé số hoảng hốt vừa chạy theo vừa tri hô, song đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.
Tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 11/10, concert Em xinh "say hi" diễn ra hoành tráng, được đầu tư công phu nhưng vẫn còn nhiều hạn chế.
Sau khi giật 135 tờ vé số từ bé trai 11 tuổi, Tuyền (34 tuổi, quê An Giang) mang đi bán được hơn một triệu đồng và tiêu xài cá nhân hết.
Ở phần phỏng vấn kín với ông Nawat, Yến Nhi gửi lời xin lỗi và cho biết sẽ cẩn trọng hơn sau những tranh cãi thời gian qua.
Cậu bé bán vé số ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lấy một ngày công để mua nước suối, mì tôm gửi những chuyến xe "chở" yêu thương đến bà con miền Bắc.
Bị người phụ nữ bịt mặt giật mất toàn bộ 140 tờ vé số, bé trai 11 tuổi ở xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) cố đạp xe đuổi theo rồi ngã xuống đường, đầu gối trầy xước.
Từ “niềm hy vọng” của Sen Vàng, Yến Nhi rơi vào tâm bão khủng hoảng chỉ sau vài ngày thi quốc tế với loạt phát ngôn thiếu kiểm soát.
Hậu phát ngôn tranh cãi, Yến Nhi không có tên trong danh sách theo dõi của các hoa hậu tiền nhiệm lẫn CEO Sen Vàng.