75 gương mặt trong một tuyển tập gây tranh cãi
“75 gương mặt Văn nghệ” mới phát hành đã dấy lên tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng tuyển tập truyện ngắn này không đầy đủ, thiếu công bằng... khi chỉ chọn tác phẩm của 75 nhà văn.
28 kết quả phù hợp
“75 gương mặt Văn nghệ” mới phát hành đã dấy lên tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng tuyển tập truyện ngắn này không đầy đủ, thiếu công bằng... khi chỉ chọn tác phẩm của 75 nhà văn.
"Mạch đời chảy mãi (36 khúc đò đưa thơ và văn xuôi)" viết về 36 tác giả của mọi miền được Nguyễn Văn Hòa tuyển chọn, phê bình.
"Phù sa châu thổ" và "Biên tập lại chính mình" là hai tựa sách truyền tải nhiều thông điệp tích cực đến bạn đọc trẻ.
Quá khứ, lịch sử xa xôi, bất khả vãn hồi, trong nhiều trường hợp là không sao nắm bắt được nữa, đã và đang tạo thành lực hấp dẫn rất mạnh với một lớp người viết trẻ ngày hôm nay.
Sự thiếu hụt tác phẩm văn học có chất lượng cao dành cho thiếu nhi, học sinh tiếp tục được nhắc đến nhiều.
Mỗi truyện ngắn của Phát Dương đều rất đời, rất thực, chạm sâu vào trong ngõ ngách của cảm xúc người đọc.
Không hẹn mà gặp, hai tác phẩm "Mật nắng biên thùy" và "Trong sương thương má" vừa ra mắt đều viết về vùng đất, con người bình dị, mộc mạc miền Tây Nam Bộ.
Chỉ bằng những truyện ngắn có dung lượng vừa phải, Võ Diệu Thanh đã cho người đọc thấy được những chiều khác nhau của nội tâm. Sau đớn đau đâu chỉ là hờn giận.
Theo tác giả "Về từ hành tinh ký ức", cuốn sách ghi lại ký ức những nạn nhân của quân diệt chủng Pol Pot, còn có những góc khuất kinh hãi hơn nhưng nạn nhân đã chết.
Trước sự tàn bạo, man rợ của Pol Pot, vẫn có những người kiên cường đứng lên chống lại quân diệt chủng, vẫn có những người đem mạng sống của mình và đồng đội bảo vệ quê hương.
Chú Tư Chỉnh ở An Giang có hơn 200 người họ hàng bị quân Pol Pot giết hại, nhưng cái chết của bác gái với tư thế quỳ hằn sâu trong ký ức.
Quân Pol Pot tràn vào Ba Chúc (Tri Tôn, An Giang) tàn sát cả làng, chị Sương là cô gái nhỏ tuổi bị thương nặng, hàng ngày lết vào làng kiếm cái ăn và vượt qua được tử thần.
Văn chương viết về chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam chưa nhiều, nhưng cũng đủ khắc họa sự khốc liệt, để từ đó, bạn đọc thêm nâng niu giá trị của hòa bình.
Có hàng nghìn câu chuyện ghê rợn về Pol Pot đã kể, và Võ Diệu Thanh phơi bày tội ác quân diệt chủng khi dìm người dân Ba Chúc trong biển máu thông qua ký ức người sống sót.
Chúng ta cảm thấy muộn phiền, bực dọc khi con trẻ quậy phá, bướng bỉnh. Nhưng đã bao giờ người lớn ngừng phán xét, đặt mình vào vị trí của những đứa trẻ để tìm câu trả lời.
Ra mắt sách nhân ngày Vu Lan, nhà thơ Đỗ Trung Quân không kìm được nước mắt khi đọc bài "Mẹ ta nhớ trả về không", viết về người mẹ 90 tuổi bị tước đi ký ức về con trai mình.
Không hẹn mà gặp, khoảng vài năm gần đây, khá nhiều các nhà văn đã định hình tên tuổi ở mảng sáng tác dành cho người lớn, bỗng bé lại, “cúi xuống” chơi với trẻ em.
Hội sách TP. Cần Thơ lần thứ 2 đã khép lại, nhưng những dư ba đẹp của sự kiện sẽ còn đi cùng độc giả của vùng đất chín rồng.
Ba tập sách được xuất bản cùng thời điểm đem tới cho bạn đọc những xúc cảm thú vị về thế giới học trò nơi miền Tây Nam bộ.
Những câu chuyện vui nhộn thường ngày của lũ trò nhỏ đáng yêu được tác giả tái hiện một cách sinh động qua giọng văn hài hước đậm chất Nam Bộ.