Cha mẹ nhận thi thể của thiếu niên đầu tiên gọi cấp cứu
Thi thể của nam sinh Hàn Quốc, người đầu tiên gọi cấp cứu khi tàu Sewol gặp nạn, vừa được tìm thấy. Cha mẹ em khẳng định đó là con họ nhưng xét nghiệm ADN chưa xác nhận kết quả.
89 kết quả phù hợp
Thi thể của nam sinh Hàn Quốc, người đầu tiên gọi cấp cứu khi tàu Sewol gặp nạn, vừa được tìm thấy. Cha mẹ em khẳng định đó là con họ nhưng xét nghiệm ADN chưa xác nhận kết quả.
Giới chức Hàn Quốc cho biết, thợ lặn cứu hộ không phát hiện bóng khí trong thân tàu Sewol sau nhiều ngày tìm kiếm hành khách mất tích, làm giảm cơ hội tìm thấy người còn sống.
“Anh đang cố gắng cứu bọn trẻ. Đó là những lời cuối cùng của chồng tôi”, vợ của một thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Sewol kể lại cuộc điện thoại cuối cùng của chồng.
Vào lúc 8 giờ 52 phút ngày 16/4, một cậu bé trên tàu Sewol đã gọi số điện thoại khẩn cấp 119 của Hàn Quốc vài phút trước khi xảy ra vụ chìm tàu.
Sau bao ngày chờ đợi và cầu nguyện phép màu xảy ra, các bậc cha mẹ của học sinh đi trên tàu Sewol hôm nay gào khóc khi nhìn thấy từng thi thể con em mình được đưa lên bờ.
Nội dung của cuộc đối đáp cấp cứu cho thấy thủy thủ đoàn trên tàu Hàn Quốc bối rối và không quyết đoán sau khi tàu bắt đầu lật ở vùng biển phía tây nam Hàn Quốc hôm 16/4.
“16 bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm, 28 người khác lo lắng ở mức nguy hiểm”, giám đốc bệnh viện đang điều trị cho 80 người sống sót trong vụ tàu Hàn Quốc chìm cho hay.
Thợ lặn Hàn Quốc phát hiện ba thi thể trong một khoang hành khách của tàu Sewol hôm nay. Tuy nhiên, họ không thể tiếp cận những người tử nạn.
Các dấu vết trên tử thi của hành khách tàu Sewol mà lực lượng cứu hộ tìm thấy hôm 18/4 cho thấy nạn nhân chết vài ngày trước và bắt đầu phân hủy, một chuyên gia điều tra nhận định.
Một thanh niên cố cứu bà Shin Young Ja khi tàu Sewol nghiêng và chìm dần. Cả hai người đều sống sót, nhưng bà cảm thấy trăn trở vì hàng trăm người trẻ vẫn mất tích.
Các nhà sư Hàn cầu nguyện cho hành khách trên tàu Sewol trong lúc hơn 1.000 người tập trung tại đảo Jindo để chờ đợi tin tức người thân trên tàu.
Cảnh sát Hàn Quốc cho biết hiệu phó của trường trung học Danwon đã tự tử sau khi được giải cứu khỏi con tàu chìm.
Câu chuyện về bé gái 5 tuổi lạc cả gia đình trong vụ tàu Hàn Quốc chìm khiến dư luận xúc động. Bé đang được chăm sóc nhưng vẫn còn hoảng loạn.
Nhà chức trách xác nhận 28 người thiệt mạng trong vụ tàu chìm ở Hàn Quốc và lực lượng cứu hộ phát hiện thêm nhiều thi thể trên mặt biển vào tối qua và sáng nay.
Theo một chuyên gia phân tích, việc loa phóng thanh trên tàu Sewol chỉ dẫn hành khách đứng yên tại chỗ khi con tàu đang dần chìm là "hoàn toàn sai lầm".
Giữa tiếng gào thét kêu cứu và nỗi sợ hãi về cái chết đang bủa vây chiếc tàu Sewol, những người dũng cảm nhất đã bất chấp sự sống của bản thân để cứu người khác.
Khi tàu Sewol chìm dần hôm 15/4, một nữ sinh trung học gọi điện thoại cho bà ngoại. "Bà ơi, cháu nghĩ cháu sắp chết. Tàu chìm và cháu đang bám vào thanh chắn", cô nói.
Thuyền trưởng tàu Sewol gặp nạn ngoài khơi Hàn Quốc đã xin lỗi nạn nhân khi phóng viên hỏi ông muốn nói gì với gia đình hành khách.
Thuyền trưởng tàu Sewol của Hàn Quốc chìm hôm qua xin lỗi nạn nhân khi phóng viên hỏi ông muốn gửi lời gì tới gia đình hành khách.
Một người trong số những người thân của hành khách trên tàu Hàn Quốc ném chai nước về phía Thủ tướng Chung Hong Won hôm nay vì chưa nhận được thông tin về thân nhân.