Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thi thể hành khách tàu Hàn Quốc nổi trên biển

Nhà chức trách xác nhận 28 người thiệt mạng trong vụ tàu chìm ở Hàn Quốc và lực lượng cứu hộ phát hiện thêm nhiều thi thể trên mặt biển vào tối qua và sáng nay.

Yonhap dẫn lời Lực lượng bảo vệ biển Hàn Quốc cho hay, từ 18h ngày 17/4 tới sáng nay, họ đã thấy 17 thi thể trên biển, nâng tổng số người chết trong vụ tai nạn lên 28. Những người tử nạn bao gồm 8 học sinh trung học, một giáo viên 25 tuổi, một hành khách 60 tuổi và một thành viên thủy thủ đoàn 22 tuổi. Giới chức chưa công bố danh tính của các nạn nhân khác.

Lực lượng cứu hộ đưa mọi thi thể tới bệnh viện Hankuk, thành phố Mokpo, tỉnh Nam Jeolla. Những thân nhân của hành khách gào khóc khi thấy các tử thi.

Thân nhân hành khách trên tàu Sewol an ủi nhau khi chờ tin hôm 17/4. Ảnh: Reuters

Hàng trăm thợ lặn đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Họ đang chạy đua với thời gian, với những khó khăn do thời tiết gây ra như nhiệt độ nước thấp, dòng chảy mạnh.

3 cần cẩu khổng lồ chuyên hoạt động trên biển đã tới hiện trường vụ tàu chìm hôm nay. Rất có thể nhà chức trách dùng chúng để đưa tàu Sewol tới vị trí khác - nơi các dòng hải lưu yếu hơn - để hoạt động tìm người mất tích trở nên dễ dàng hơn. Một cần cẩu trong số đó có khối lượng tới 3.200 tấn.

"Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng ý tưởng đưa tàu tới vị trí khác, bởi hoạt động trục vớt có thể gây họa cho những người đang mắc kẹt trong tàu", một quan chức của lực lượng tuần duyên Hàn Quốc phát biểu.

Vị quan chức cũng nói lực lượng cứu hộ để ngỏ khả năng dùng một ụ nổi để giúp Sewol trở về tư thế bình thường và ngoi lên.

"Những thợ lặn đang cố gắng bơm oxy vào bên trong các khoang để giúp tàu nổi lên và cũng để những người mắc kẹt có thể thở", ông tiết lộ.

Nhiều chuyên gia khẳng định người trong tàu có thể sống sót trong 72 giờ nếu họ có đủ dưỡng khí để thở.

Cần cẩu khổng lồ tới vị trí của tàu Sewol hôm 18/4, nhưng lực lượng cứu hộ chưa quyết định việc trục vớt tàu. Ảnh: AP

Giới truyền thông đưa tin tàu Sewol sắp chìm hẳn xuống biển nên khả năng tìm thấy người sống sót sẽ càng trở nên mong manh hơn.

Về nguyên nhân tai nạn, các nhà điều tra đang tập trung vào giả thiết tàu chuyển hướng đột ngột khiến 180 phương tiện cơ giới và 1.157 tấn hàng hóa trên tàu dịch chuyển khiến nó mất cân bằng. Cảnh sát đã tới trụ sở công ty sở hữu tàu gặp nạn, Chonghaejin Marine Co, để xác nhận quá trình hoạt động của tàu Sewol.

Vụ tai nạn nạn là một trong những thảm họa tàu chìm lớn nhất ở Hàn Quốc từ năm 1993 khi một tàu gặp nạn tại bờ biển phía tây khiến 292 người tử vong.

Cảnh sát đang tập trung điều tra thuyền trưởng tàu Sewol, người đàn ông 69 tuổi mang họ Lee. Người ta cho rằng ông Lee là người đầu tiên rời tàu và bỏ mặc hành khách.

Nhân viên cứu hộ thuộc lực lượng tuần duyên Hàn Quốc cứu hành khách trên tàu Sewol hôm 16/4. Ảnh: Reuters

Gia đình các nạn nhân vẫn tập trung tại một khu tập thể hình tại đảo Jindo để chờ tin. Họ cho rằng chính phủ nên làm nhiều hơn để cứu con em và người thân của họ.

“Hãy đưa con tôi ra khỏi chiếc tàu đó. Dù nó còn sống hay đã chết”, một người cha hét lên trước mặt quan chức địa phương.

Những người tham gia hoạt động cứu hộ thừa nhận cơ hội sống sót của những người mất tích rất thấp.

“Tôi nghĩ cơ hội tìm thấy những người còn sống dường như là con số không”, một nhân viên lực lượng bảo vệ biển Hàn Quốc nhận định với AFP.

4 cung bậc cảm xúc của thân nhân khách trên tàu đắm

Trong cơn mưa tầm tã, những cơn gió quật liên hồi vào gương mặt đẫm nước mắt, cô Christine Kim vẫn đứng trên bến cảng lạnh lẽo và chờ tin con gái đang mất tích.


Đỗ Quyên - Hải Anh

Bạn có thể quan tâm