Sứ mệnh Mặt Trăng chỉ là khởi đầu cho tham vọng của Trung Quốc
Hạ cánh xuống vùng khuất của Mặt Trăng chỉ là khởi đầu cho tham vọng không gian của Trung Quốc với hàng loạt dự án đang được triển khai, gồm trạm vũ trụ riêng và thăm dò Sao Hỏa.
58 kết quả phù hợp
Hạ cánh xuống vùng khuất của Mặt Trăng chỉ là khởi đầu cho tham vọng không gian của Trung Quốc với hàng loạt dự án đang được triển khai, gồm trạm vũ trụ riêng và thăm dò Sao Hỏa.
Nửa thế kỷ sau khi Neil Armstrong đặt bước chân đầu tiên của con người lên Mặt trăng, Trung Quốc, Ấn Độ, Israel và cả Mỹ đang đua nhau quay lại nơi này.
Hình ảnh đầu tiên về phần xa của Mặt trăng đã được máy quay gắn trên tàu vũ trụ Trung Quốc gửi về không lâu sau khi hạ cánh thành công.
Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa tàu thăm dò lên khám phá vùng tối của Mặt Trăng, sau khi tên lửa Trường Chinh 3B mang theo tàu này đã được phóng vào 8/12.
Tàu vũ trụ Chang'e-4, bao gồm phương tiện tiếp đất và xe thám hiểm sẽ được phóng bằng tên lửa Long March-3B, sau đó đáp xuống khu vực gần cực nam Mặt trăng.
Vào lúc 23h58 ngày 12/9 theo giờ địa phương, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 1 đã ráp nối thành công lần thứ 3 với trạm Thiên Cung 2.
"Hải quân Việt Nam đã đủ sức bảo vệ biển của Tổ quốc, có thể tổ chức những trận đánh cách bờ 500-600 km", Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm nhận định.
Trung Quốc đang đầu tư mạnh cho các chương trình không gian mà có thể vượt qua Mỹ trong những năm tới.
Trạm vũ trụ của Trung Quốc - dự kiến hoàn thành năm 2022 - sẽ là trạm vũ trụ duy nhất trong không gian sau khi ISS "về hưu" năm 2024.
Phi thuyền Shenzhou XI của Trung Quốc được phóng ngày 17/10 vừa rồi đã mang theo hai phi hành gia và một loài động vật đặc biệt - loài sâu tằm.
Việc phóng tàu Thần Châu 11 mang theo hai phi hành gia là bước tiếp theo trong kế hoạch xây trạm không gian có người thường trực của Trung Quốc.
Trung Quốc tham gia cuộc đua khám phá vũ trụ muộn hơn nhiều nước phương Tây, nhưng Bắc Kinh đang chứng tỏ họ là nước có nhiều tham vọng.
Nhiều công viên giải trí dưới đây phải đóng cửa sau những tai nạn chết người trong các trò chơi cảm giác mạnh.
Thảm sát trâu để tế thần ở Nepal; hỗn chiến giành mua đồ trong ngày “Thứ Sáu Đen” ở Mỹ hay người nhện khổng lồ trong Lễ tạ ơn tại New York là những hình ảnh ấn tượng nhất tuần qua.
Hôm nay Trung Quốc phóng tàu vũ trụ “Hằng Nga 3” để đưa với robot tự hành Thỏ Ngọc (Jade Rabbit) lên mặt trăng.
Nick Robertson là phóng viên phương Tây duy nhất được mời dự lễ phóng tàu Thần Châu 10 mà Trung Quốc thực hiện vào ngày 12/6. Trong chuyến đi này, ông còn được vào Trung tâm vũ trụ Tửu Tuyền -...
Tiếp nối thành công sứ mệnh của tàu Thần Châu 9, Trung Quốc tiếp tục phóng tàu Thần Châu 10, đưa 3 phi hành gia trong đó có người phụ nữ thứ 2 vào quỹ đạo lúc 16h38 phút chiều nay giờ Việt Nam.
Tàu vụ trụ Thần Châu 10 của Trung Quốc đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi được phóng lên quỹ đạo vào giữa tháng 6.