Thương thắt lòng buổi học đầu sau lũ của học sinh Đắk Lắk
Sau khi nước lũ rút, trường lớp được dọn dẹp sạch sẽ, học sinh đã đi học lại, tuy nhiên, nhiều học sinh vẫn thiếu quần áo, sách vở, giày dép.
65 kết quả phù hợp
Sau khi nước lũ rút, trường lớp được dọn dẹp sạch sẽ, học sinh đã đi học lại, tuy nhiên, nhiều học sinh vẫn thiếu quần áo, sách vở, giày dép.
Nước lũ rút dần nhưng nhiều trường vẫn chưa thể đón trẻ trở lại trường học do bùn bám dày, nhiều cơ sở vật chất đã hư hại nặng.
Theo thống kê của Sở GD&ĐT Khánh Hòa, đến sáng 25/11, 726/796 trường học tổ chức dạy học bình thường; còn 70 trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học để khắc phục hậu quả mưa lũ.
Ngay sau khi lũ rút, quân đội, công an và lực lượng tình nguyện tại tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa đồng loạt ra quân dọn dẹp bùn đất, khử khuẩn trường học và hỗ trợ người dân.
Trường học miền Trung ngập trong bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau mưa lũ kinh hoàng. Thầy cô, học sinh nỗ lực dọn dẹp khắc phục để sớm trở lại trường.
Nước rút, giáo viên cùng các cán bộ, chiến sĩ tại nhiều trường học nhanh chóng dọn dẹp, khắc phục hậu quả để sớm đón học sinh trở lại lớp.
Khoảng 22h đêm 16/11, xe tải làm rơi bùn tại nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học (Hà Nội) khiến mặt đường trơn như “bôi mỡ”. Nhiều người đi xe máy mất lái, ngã liên tiếp.
Ngoài 3 người nghi bị vùi lấp, vụ sạt lở núi kinh hoàng ở Đà Nẵng còn vùi lấp 7 xe máy và 3 lán trại (nhà duông).
Sau bão số 13 Kalmaegi, cơ sở vật chất ngành giáo dục tại nhiều tỉnh, thành bị tàn phá nặng nề, học sinh trên nhiều địa bàn chưa thể đến trường.
Trường học ngập sâu trong lũ khiến cơ sở vật chất ảnh hưởng nặng nề. Sinh viên, học sinh đã cùng thầy cô dọn dẹp, khắc phục hậu quả để sớm ổn định công tác dạy và học.
Vào lúc 19h30 ngày 17/10, đêm nhạc thiện nguyện “Thắp lửa trái tim” sẽ chính thức được tổ chức tại Phòng trà Skyline, 36A bán đảo Hoàng Cầu (Hà Nội).
Gần 400 chiến sĩ Công an Hà Nội cùng lực lượng địa phương hỗ trợ người dân xã Trung Giã thu dọn bùn đất, sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp trường học và công trình công cộng sau bão số 11.
Hàng loạt trường học ở Thái Nguyên ngập trong bùn đất, rác rưởi sau lũ. Sách vở, tài liệu, đồ dùng bị thấm nước, rách nát, ngổn ngang trong trường.
Sau mưa lũ do hoàn lưu bão số 10, 11, nhiều trường học thiệt hại nặng. Trang thiết bị dạy học bị hư hỏng, bùn đất phủ dày khắp sân trường.
Tạm gác công việc, một số nhóm cứu hộ mang theo nhu yếu phẩm đến rốn lũ Nghệ An, Thanh Hóa và khu vực bị ảnh hưởng như Tuyên Quang mong góp chút sức hỗ trợ người dân khó khăn.
Trước thềm khai giảng năm học mới, nhiều trường học ở miền Trung chịu ảnh hưởng của bão số 5, số 6 vẫn tất bận dọn trường, sửa sang cơ sở vật chất để kịp thời đón trẻ trở lại lớp.
Trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 (Nghệ An) ảnh hưởng nặng nề sau lũ, thầy hiệu trưởng cho biết nhiều thầy cô đã bật khóc khi các lớp học bị vùi lấp trong bùn đất.
Hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Bắc Trung Bộ đã lên đường hỗ trợ người dân bị thiệt hại tại địa bàn tỉnh Nghệ An.
Cuối tuần, các em học sinh nội trú lại trở về thôn Làng Nủ và nỗi nhớ bạn càng thêm quay quắt. Cậu học sinh Ma Trường Quyền vẫn mơ thấy người bạn thân.
Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở số 1 Phúc Khánh đã quyết định đón 107 học sinh ở Làng Nủ đến học tập và ở nội trú dưới sự nuôi dạy và hướng dẫn của thầy cô giáo.