Phiến quân IS lại đăng ảnh chặt tay kẻ trộm
Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục tổ chức "phiên tòa" công khai để xét xử một người mà IS cáo buộc có hành vi trộm cắp, hình phạt là chặt tay kẻ trộm.

Nhà nước Hồi giáo (Islamic State hay IS) là một nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan dòng Sunni. Mục tiêu tối hậu của IS là thiết lập một "vương quốc Hồi giáo" (caliphate) thống nhất toàn Trung Đông, tại đó những giá trị của đạo Hồi sẽ được khôi phục như thuở ban đầu khi nhà tiên tri Muhammad còn tại thế. Mầm mống của IS hình thành từ khi cuộc chiến tranh tại Iraq nổ ra (2003), nhưng đến năm tháng 6/2014, IS mới có tên như hiện nay sau khi Abu Bakr al-Baghdadi trở thành lãnh đạo tối cao. Trong tình trạng tự xưng và không được công nhận là một nhà nước độc lập, IS tuyên bố lãnh thổ của chúng bao gồm Iraq và Syria, với dự định tuyên bố lãnh thổ trong tương lai bao trùm cả khu vực Levant, tức cả Lebanon, Israel, Jordan, Syria, Cyprus và một phần Thổ Nhĩ Kỳ.
Bạn có biết: IS có tên đầy đủ là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (viết tắt theo tiếng Arab là Daesh, theo tiếng Anh là ISIL), còn được biết đến với tên gọi Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (viết tắt tiếng Anh: ISIS)
Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục tổ chức "phiên tòa" công khai để xét xử một người mà IS cáo buộc có hành vi trộm cắp, hình phạt là chặt tay kẻ trộm.
Theo tổ chức nhân quyền, một cô gái người Đức đã thiệt mạng khi chiến đấu cùng lực lượng Kurd chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS).
Chính phủ Indonesia đang nỗ lực tìm kiếm 16 công dân mất tích tại Thổ Nhĩ Kỳ và được cho là đã gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Nhiều nhà thờ, lăng mộ hàng trăm năm tại Iraq và Syria trong phút chốc biến thành đống đổ nát và tro bụi dưới sự phá hủy bằng thuốc nổ và máy xúc của Nhà nước Hồi giáo (IS).
Trong cảnh quay mới của Nhà nước Hồi giáo, hai chiến binh thánh chiến sử dụng ngôn ngữ cử chỉ để chiêu mộ tân binh, bao gồm cả những người gặp vấn đề về thể chất và khiếm thính.
Chiến binh thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phá hủy các di vật và san bằng thành phố cổ Dur Sharrukin, thành lập từ năm 717 trước Công nguyên, ở Iraq.
Mohammed Emwazi, đao phủ bịt mặt của IS, xin lỗi vì khiến gia đình xấu hổ và phải chạy trốn nhưng y không hối hận về việc hành quyết các con tin.
Cơ quan Kiểm soát Ma túy liên bang Nga nhận định buôn heroin là hoạt động mang lại nguồn thu rất lớn cho Nhà nước Hồi giáo (IS), với lợi nhuận lên tới một tỷ USD mỗi năm.
Tổ chức khủng bố khét tiếng ở Nigeria, Boko Haram, vừa tuyên bố nhóm này muốn liên minh với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 7/3 thông báo máy bay chiến đấu nước này đã không kích các cơ sở dầu mỏ mà phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ.
Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa hành quyết công khai hai "gián điệp" và đánh một người đàn ông bằng roi vì tội uống rượu ở miền đông Syria.
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) treo ngược tử thi của nhiều binh sĩ lên khung sắt tại một thành phố của Iraq để hăm dọa những người dám chống đối chúng.
Nhà nước Hồi giáo (IS) đang sử dụng ít nhất 46.000 tài khoản Twitter trên toàn thế giới, cho mục đích tuyên truyền.
Phiến quân thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bơm thuốc vào tay nạn nhân để giảm đau và cầm máu từ vết thương hở trước khi chặt.
Đám đông ngồi khoanh chân trên sàn nhà và xem cảnh hành quyết con tin phương Tây trên màn hình tại một rạp chiếu phim của Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.
Nhóm thiếu niên người Yemen nhốt một cậu bé 10 tuổi vào cũi bằng gỗ và mô phỏng hành động của Nhà nước Hồi giáo (IS) trong vụ hành quyết phi công người Jordan.
"John thánh chiến" nhút nhát dùng tay che mặt vì máy quay hướng tới khi đang chơi bóng trong sân trường trung học.
Lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt đầu đập phá thành phố cổ của người Assyria ở Iraq hôm 5/3.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tung tin "người em anh" quốc tịch Mỹ vừa đánh bom bằng xe tải tại Iraq, tuy nhiên, giới chức Washington chưa xác nhận thông tin.
Để ra khỏi Anh, Mohammed Emwazi, đao phủ bịt mặt mang biệt danh "John thánh chiến", đã trốn trong các thùng hàng của một xe tải và thoát khỏi sự kiểm soát ở biên giới.
Phiến quân của lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) gắn camera lên súng trước khi xử bắn để có góc quay giống trò chơi điện tử nhập vai.