Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đao phủ IS xin lỗi vì gây rắc rối cho gia đình

Mohammed Emwazi, đao phủ bịt mặt của IS, xin lỗi vì khiến gia đình xấu hổ và phải chạy trốn nhưng y không hối hận về việc hành quyết các con tin.

Emwazi là đao phủ mang biệt danh "John thánh chiến" của IS. Ảnh: Independent.

Sau khi giới truyền thông lột mặt lạ kẻ mang biệt danh "John thánh chiến", Emwazi bày tỏ sự hối hận vì gây rắc rối cho người thân. Qua một bên thứ ba tại Syria, Emwazi gửi lời xin lỗi đến gia đình, tờ Sunday Times đưa tin.

Tuy nhiên, đao phủ máu lạnh không hề ăn năn về việc hành quyết các con tin trước ống kính camera. Nhiều chuyên gia cho rằng, những lời xin lỗi của Emwazi chỉ phục vụ mục đích cho chính hắn, bởi giáo lý Hồi giáo quy định những kẻ làm ô nhục danh dự cha, mẹ sẽ phải xuống địa ngục.

Tuần trước, Jassem Emwazi, cha của đao phủ bịt mặt, cho biết ông cảm thấy xấu hổ vì hành động của đứa con và gọi con trai là kẻ khủng bố.

Emwazi từng tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin tại Đại học Westminster. Để ra khỏi nước Anh, y đã trốn trong các thùng hàng của xe tải và thoát khỏi biên giới vào đầu năm 2013. Sau khi "John thánh chiến" lộ danh tính, những người thân trong gia đình y buộc phải trốn khỏi London vì sợ bị trả thù.

Đao phủ IS: 'Tôi giống thây ma biết đi'

"Tôi không khác gì một thây ma nên chẳng sợ bị giết", sát thủ của lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) viết trong email gửi nhà báo Anh trước khi gia nhập tổ chức này.

Tống Hoa

Bạn có thể quan tâm