Câu hỏi nhức nhối sau thảm kịch 1.150 người chết ở Afghanistan
Hàng nghìn người Afghanistan vẫn phải ngủ ngoài trời mưa và tự đào đất bằng tay không để chôn cất người thân sau trận động đất kinh hoàng hôm 22/6, trong khi chờ đợi thêm cứu trợ.
Hàng nghìn người Afghanistan vẫn phải ngủ ngoài trời mưa và tự đào đất bằng tay không để chôn cất người thân sau trận động đất kinh hoàng hôm 22/6, trong khi chờ đợi thêm cứu trợ.
Một quan chức Liên Hợp Quốc ngày 24/6 tuyên bố lực lượng an ninh Israel chịu trách nhiệm cho cái chết của nhà báo kỳ cựu Shireen Abu Akleh.
Sri Lanka đã tiếp nhận một lô hàng gạo và dược phẩm từ nước láng giềng Ấn Độ vào ngày 24/6, trong bối cảnh quốc đảo này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có.
Dư luận Trung Quốc bức xúc trước các vụ người phụ nữ bị xích cổ ở Từ Châu và cảnh 4 cô gái bị bạo hành ở Đường Sơn, cho rằng chính quyền chưa quyết liệt xử lý vấn nạn bạo lực giới.
Một phòng khám nhỏ ở Gyan thuộc miền Đông Afghanistan cho biết họ phải nhận tới 500 người bị thương sau trận động đất kinh hoàng hôm 22/6, nhưng chỉ có đúng 5 giường điều trị.
Nhà tù ở Les Cayes, Haiti, đã hết lương thực trong hai tháng trở lại đây, khiến các tù nhân phải dựa vào bạn bè và người thân để sống sót.
Trận động đất hôm 22/6 ở Afghanistan có số người thiệt mạng rất lớn, lên tới hơn 1.000, là do có tâm chấn nông, diễn ra vào ban đêm và cơ sở hạ tầng ở khu vực mỏng manh.
Các quan chức cho hay mưa lớn và gió mạnh đã cản trở nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ nạn nhân của trận động đất xảy ra hôm 22/6 ở miền Đông Afghanistan, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.
Thủ lĩnh Taliban ngày 23/6 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Afghanistan giải quyết hậu quả của trận động đất kinh hoàng 6,1 độ, cướp đi sinh mạng hơn 1.000 người.
Cư dân đang phải gấp rút đào hết ngôi mộ này đến ngôi mộ khác để chôn cất nạn nhân, trong khi ở bệnh viện, nhiều người sống sót "tan vỡ" khi nhận ra bản thân chỉ còn lại một mình.
Từ thủ phủ tỉnh Paktika, Karim Nyazai vội vã về làng sau khi nghe tin có trận động đất lớn. Nhưng ngôi làng đổ nát đón anh bằng tin dữ: 22 người họ hàng của Nyazai đều đã chết.
Phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra cảnh báo về tình trạng các quan hệ quân sự trên thế giới đang “ngày một mở rộng”.
Giáo hoàng Francis ngày 22/6 đã chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân trong trận động đất xảy ra cùng ngày ở Afghanistan - vụ việc khiến ít nhất 920 người thiệt mạng.
Chuyến đi của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Riyadh vào tháng 7 đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý và xung đột Nga - Ukraine được cho là chất xúc tác cho động thái này.
Iran đã hành quyết hơn 100 người trong 3 tháng đầu năm nay, thể hiện sự tiếp nối xu hướng gia tăng các vụ tử hình tại nước này, theo báo cáo mới của tổng thư ký Liên Hợp Quốc.
Bà Umm Mohammed, 74 tuổi, đang phải quạt bằng tay để hạ nhiệt. Tuy nhiên, trong cái nóng ngột ngạt của thành phố Basra, miền Nam Iraq, hành động của bà dường vô ích.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 20/6 đã có bài phát biểu nhân Lễ kỷ niệm 45 năm hành trình tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (20/6/1977-20/6/2022).
Ukraine có 3 con đường có thể dùng để chuyển lúa mì ra thị trường thế giới nhưng bất cứ lựa chọn nào cũng gặp nhiều khó khăn và thách thức về hậu cần.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 20/6 đã kêu gọi Hội đồng Bảo an gia hạn việc cho phép viện trợ xuyên biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ cho Tây Bắc Syria.
Sau khi Patrice Lumumba bị ám sát, chiếc răng bằng vàng là vật còn lại duy nhất của vị anh hùng Congo. Chiếc răng vừa được trả lại cho gia đình và trưng bày ở thủ đô Kinshasa.
Giữa lúc nhiều tuyến đường xuất khẩu bị phong tỏa, thách thức càng tăng thêm cho nông dân Ukraine trong vụ thu hoạch mới, khi các kho chứa hàng triệu tấn ngũ cốc đã sắp đầy.