Iran tử hình nhà thầu quốc phòng bị cáo buộc là gián điệp Mỹ
Truyền thông địa phương cho biết chính quyền Tehran tử hình một nhà thầu làm việc với Bộ Quốc phòng Iran, cáo buộc người này làm gián điệp cho CIA.

Truyền thông địa phương cho biết chính quyền Tehran tử hình một nhà thầu làm việc với Bộ Quốc phòng Iran, cáo buộc người này làm gián điệp cho CIA.
Quân đội Iran có hơn 700.000 người, chưa tính đến lực lượng vệ binh cách mạng. Dù bị áp đảo về hỏa lực, sức mạnh tên lửa và các lực lượng thân Iran vẫn có thể khiến Mỹ khốn đốn.
Bộ Tư lệnh An ninh mạng Mỹ tấn công nhóm gián điệp có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, hai cựu quan chức tình báo nói với Yahoo News.
Tướng Iran cảnh báo sẵn sàng đáp trả cứng rắn trước bất cứ hành động đe dọa nào từ Mỹ, phản đối mọi động thái xâm phạm đường biên giới nước này.
Quan chức an ninh hàng đầu của Iran đã bác bỏ báo cáo của Reuters dẫn ngày 21/6, trong đó xác nhận việc Tehran nhận được thông điệp quan trọng từ phía Mỹ thông qua chính phủ Oman.
Phía Iran nói rằng họ lẽ ra đã có thể bắn hạ một chiếc máy bay Mỹ có người trên khoang. Phía Mỹ xác nhận một chiếc máy bay như vậy trong khu vực.
Quyết định tối 20/6 không tấn công Iran có lẽ là quyết định quan trọng nhất cho đến nay trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Có vẻ các bình luận trên TV đã có ảnh hưởng lớn.
Cựu đại sứ Việt Nam tại Iran nhận định chính sách của Mỹ đối với Iran có thể nói là cứng rắn nhất từ trước tới nay nhưng chiến tranh không phải là vấn đề dễ dàng quyết định.
Một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, dù mang tính giới hạn như kế hoạch mà Tổng thống Trump đã hủy bỏ tối 20/6, cũng có thể bùng phát thành chiến tranh rộng lớn, theo chuyên gia.
RQ-4 Global Hawk vừa bị Iran bắn hạ là một trong những máy bay không người lái đắt nhất thế giới với đơn giá tới 130 triệu USD, đắt hơn tiêm kích tàng hình F-35.
Trong một loạt tweet, TT Trump chỉ trích người tiền nhiệm Obama vì thỏa thuận hạt nhân Iran, và cho biết ông hủy quyết định tấn công Iran để cứu mạng 150 người.
Chỉ huy hàng đầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố họ phát hiện một máy bay trinh sát P-8 của Mỹ bay cùng chiếc drone bị bắn rơi, nhưng đã kiềm chế tấn công.
Thủy thủ đoàn trên tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường USS Leyte Gulf sáng 20/6 được lệnh sẵn sàng chiến đấu, không lâu sau khi Iran bắn rơi chiếc Global Hawk của hải quân Mỹ.
Truyền hình nhà nước Iran công bố hình ảnh những mảnh vỡ mà họ tuyên bố là của chiếc máy bay không người lái RQ-4 của quân đội Mỹ bị bắn rơi trên eo biển Hormuz hôm 20/6.
Không lâu sau khi Iran thông báo bắn rơi máy bay không người lái, Tổng thống Trump giữa khuya nhắn tin nhờ Oman cảnh báo Iran là Mỹ có thể tấn công Tehran bất cứ lúc nào.
Giới phân tích quân sự cho biết chiếc Global Hawk rơi ngày 20/6 là lần đầu tiên máy bay không người lái này của Mỹ bị tiêu diệt bởi lực lượng phòng không thù địch.
Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, thiếu tướng Hossein Salami cho rằng vụ bắn rơi máy bay không người lái của Mỹ là một “thông điệp rõ ràng” gửi tới Washington.
Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã ban hành lệnh khẩn cấp cấm các nhà khai thác của nước này bay qua một khu vực thuộc không phận do Iran kiểm soát trên eo biển Hormuz và vịnh Oman.
Theo New York Times, Tổng thống Trump đã chấp thuận tấn công quân sự Iran sau khi nước này bắn rơi máy bay không người lái Mỹ, nhưng bất ngờ rút lại quyết định ngay sáng nay.
Trong lá thư gửi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, đại sứ Iran thông báo máy bay Mỹ bị bắn rơi tại eo Hormuz đang bật chế độ tàng hình, thực hiện hoạt động do thám.
Không ai bàn cãi việc tên lửa Iran bắn rơi máy bay do thám Mỹ ngày 20/6. Tuy nhiên, hai nước tranh cãi đường bay chính xác của máy bay có vi phạm không phận Iran hay không.