Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chia sẻ

Chia sẻ

Thư của đứa con bất hiếu gửi mẹ

Thư của đứa con bất hiếu gửi mẹ

0

Có bao giờ mẹ con mình ngồi nói chuyện với nhau được 5 phút đâu, trừ những lúc ăn cơm, song cũng chẳng thốt ra được lời nào tình cảm. Có khi hai mẹ con mỗi người cầm một bát cơm rồi đi ra chỗ khác.

Lỡ chuyến thuyền hoa

Lỡ chuyến thuyền hoa

0

"Hôm nay, anh đưa em sang sông bằng đò nghèo nhưng khi em về, anh sẽ đón em bằng thuyền hoa...". Âm thanh ngọt ngào ấy vẫn vang mãi cả triền sông!

Tôi đau đớn vì người chồng giang hồ, vũ phu

Tôi đau đớn vì người chồng giang hồ, vũ phu

0

Nhìn con mình bị bố nó hành hạ trong những cơn say xỉn mà lòng tôi tan nát, chết lặng người. Khi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã có hành động thật dại dột là... tự đốt xăng.

Tôi có nên từ hôn để đi theo tiếng gọi con tim?

Tôi có nên từ hôn để đi theo tiếng gọi con tim?

0

T đã sưởi ấm trái tim tưởng như nguội lạnh của tôi. Tôi không tin rằng lại yêu T nhanh đến thế, chỉ sau hơn một tháng quen nhau, tôi gần như quên hẳn mối tình 7 năm kia... (26 ý kiến)

Vì xấu xí nên tôi sợ tình yêu

Vì xấu xí nên tôi sợ tình yêu

0

Tôi chưa từng yêu ai, tôi chỉ xem phim, đọc từ sách, từ báo, từ mạng... tất cả hình thành trong tôi một bức tường: "không được yêu". (18 ý kiến)

Entry cuối cùng của Nguyễn Hồng Công

Entry cuối cùng của Nguyễn Hồng Công

0

"Tìm lại nó" được tác giả cuốn "Khát vọng sống để yêu" viết vào ngày 28/8, gần 20 ngày trước khi Nguyễn Hồng Công giã từ trần gian.

Bạn trai bỏ tôi để quay lại với tình cũ

Bạn trai bỏ tôi để quay lại với tình cũ

0

Anh xin tôi tha lỗi với bao lời lẽ đau thương. Nào là: "Anh không muốn em đau khổ hơn nữa nên đã quyết định chọn cố ấy", nào là: "Cả cuộc đời này anh không bao giờ quên em"... (39 ý kiến)

Lo sợ khi thấy chồng quá hoàn hảo

Lo sợ khi thấy chồng quá hoàn hảo

0

Tôi sinh năm 1990 và đã lấy chồng. Ai cũng bảo anh ấy giống diễn viên Hàn Quốc. Tôi vui mà cũng lo lắng vì luôn sợ mất anh.

Entry cuối cùng cho tình yêu

Entry cuối cùng cho tình yêu

0

Trái tim em đầy sẹo, vật vã và chai lỳ. Trước mặt các anh, em là một con bé vui vẻ, nhí nhố và hay đùa. Em chưa bao giờ nói cho một trong các anh biết rằng em buồn như thế nào vì nó thực sự không cần thiết...

Lắng nghe ´Khúc mưa´

Lắng nghe ´Khúc mưa´

0

Em tự cho mình lắng nghe “Khúc mưa” để đắm chìm trong xúc cảm tan chảy theo tiếng nhạc, để nhìn thấu trái tim mình.

Vì tự ái, tôi và anh xa nhau

Vì tự ái, tôi và anh xa nhau

0

9 tháng trôi qua rồi kể từ ngày ấy, mặc dù tôi và anh chỉ ở cách nhau chưa tới 10km, anh vẫn chưa một lần trả lời tin nhắn của tôi. Tôi giận anh và càng giận mình nhiều hơn.

Bạn gái chưa chịu cưới dù tôi đã chờ gần 10 năm

Bạn gái chưa chịu cưới dù tôi đã chờ gần 10 năm

0

Chúng tôi đã nhiều tuổi, nhà cửa đã xây, tiền bạc cũng đã kiếm đủ sống. Tôi nói: "Anh đợi chờ em gần 10 năm để cùng em xây dựng hạnh phúc. Tiền bạc danh vọng không phải là tất cả...". (23 ý kiến)

Không thể quên được người yêu cũ

Không thể quên được người yêu cũ

0

Anh xa tôi đã 1 năm 2 tháng 13 ngày nhưng sao tôi không thể nào quên anh được, sao lại đau và buồn đến như vậy? Nhiều khi tôi nhớ anh đến quặn lòng và không còn thiết gì nữa...

Anh chia tay vì tôi là... 'cành vàng lá ngọc'

Anh chia tay vì tôi là... 'cành vàng lá ngọc'

0

Từ hồi lớp 10, tôi đã được vào học một trường khá danh tiếng ở TP HCM. Lại có khuôn mặt khá xinh xắn, ngoan hiền, học giỏi, gia đình giàu có nên tôi là mục tiêu theo đuổi của nhiều người. (129 ý kiến)

Mong em sẽ quay về bên tôi

Mong em sẽ quay về bên tôi

0

Tôi có người yêu ở cách xa khoảng 130 km, quen T nhờ một người quen mai mối. Lần đầu tiên tôi hẹn hò với T vào ngày 8-3.

Tôi đã khiến vợ mình phải tự tử

Tôi đã khiến vợ mình phải tự tử

0

Tôi ngồi một mình trong căn phòng tối, điện thoại liên tục reo với những cuộc gọi từ Thuỷ. Còn vợ tôi sau hai ngày nằm viện do ngộ thuốc ngủ đã rời viện, lẳng lặng đưa con về quê không nói với tôi một lời...

Xem thêm