100 hình ảnh mới nhất về Trường Sa cùng những trang văn đầy cảm xúc về cuộc sống của chiến sĩ được giới thiệu tới công chúng.
160 kết quả phù hợp
100 hình ảnh mới nhất về Trường Sa cùng những trang văn đầy cảm xúc về cuộc sống của chiến sĩ được giới thiệu tới công chúng.
Những chuyện giản dị nơi đầu sóng Trường Sa
“Nơi đầu sóng” là tác phẩm của hai tác giả trẻ - những người đã đến, ghi lại cuộc sống ở Trường Sa bằng hình ảnh và ngôn từ.
Ngô Tất Tố làm gì với kẻ ăn trộm hai sọt ngô nhà mình?
Trong đời sống hàng ngày, Ngô Tất Tố luôn gần gũi, thấu hiểu người nông dân. Ông mang cái nhìn nhân văn ấy vào tác phẩm để đời "Tắt đèn".
Chuyện chưa biết về mối thâm tình giữa Xuân Diệu và Trần Đăng Khoa
Nhà thơ lớn Xuân Diệu khi 52 tuổi đã tới nhà cậu bé lên 10 Trần Đăng Khoa để thử tài. Sau này, ông thành người thầy nghiêm khắc của "thần đồng thơ ca".
Điểm mặt gái xinh các trường ĐH Ngoại ngữ nổi tiếng trên mạng
Các cô gái đến từ các trường đại học Ngoại ngữ có vẻ ngoài nổi bật, có người từng được gọi hot girl ngủ gật, kẻ thì được so sánh với Lưu Diệc Phi.
Ngày thơ 2019 tôn vinh thơ ca về chiến tranh bảo vệ biên giới
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 diễn ra vào ngày 17/2 (13 tháng Giêng), với chủ đề “Sông núi trên vai” hướng về biên cương, hải đảo của Tổ quốc.
Honda Việt Nam trao giải 'Sân chơi ý tưởng trẻ thơ' lần thứ 11
Ngày 20/1, Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo - tổ chức chung kết và lễ trao giải “Sân chơi ý tưởng trẻ thơ” lần thứ 11.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng viếng nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, ông Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cùng đông đảo các nghệ sĩ đã đến tiễn đưa nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo về nơi an nghỉ cuối cùng.
Vẻ đẹp của 10 cô gái Huế vào bán kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018
Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018 chuẩn bị bước vào vòng bán kết. Những thí sinh đến từ Huế gây chú ý bởi sở hữu ngoại hình xinh đẹp, ấn tượng.
Trợ lý trọng tài V.League qua đời sáng nay vì tai nạn giao thông
Trợ lý trọng tài Trần Đăng Khoa đã qua đời sáng nay (20/9) vì tai nạn giao thông tại Bình Dương. Ban trọng tài VFF đã xác nhận thông tin này.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa nói về việc chấm Giải thưởng Sách
Là thành viên tiểu ban Sách Thiếu nhi, nhà văn Trần Đăng Khoa ghi nhận sự công tâm, chính xác trong cách làm việc của hội đồng xét giải Sách Quốc gia.
Giải thưởng Sách Quốc gia được chấm như thế nào?
Để lựa chọn đúng những cuốn sách hay, sách đẹp, hội đồng giám khảo Giải thưởng Sách Quốc gia đã làm việc nghiêm cẩn, chặt chẽ.
Đề xuất đưa Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa Ngữ văn mới
Nhà thơ Trần Đăng Khoa đề xuất đưa Hoàng Sa, Trường Sa vào chương trình Ngữ văn mới để giáo dục cho học sinh.
Khoảnh khắc trong trẻo, tráng lệ của Trường Sa trong sách ảnh
Cuốn sách ảnh song ngữ “Trường Sa – Nơi ta đến” của tác giả Mỹ Trà tái hiện vẻ đẹp của địa phận tổ quốc nơi đầu sóng.
Trần Đăng Khoa: Chân trời thơ ca đang rộng mở
Trước, Trần Dần khóc “những người bay không có chân trời”, còn nay, mọi biên giới mở rộng, đủ phương tiện để người viết sáng tác, quảng bá thơ ca.
Tình cảm đặc biệt của những chú chó trong văn học Việt
Chó là người bạn thân thiết của con người, xuất hiện trong truyện của các nhà văn thế giới. Nhiều chú chó cũng trở thành nhân vật quen thuộc trong sáng tác của nhà văn Việt.
'Du học Mỹ tuổi 16': Đi để trưởng thành hơn
Bắt đầu đi du học từ năm 16 tuổi, cô gái Hà Nội trẻ đã có một hành trình đầy chông gai nhưng vô cùng thú vị trên đất Mỹ.
Nhà văn Vũ Hùng đạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam
Bộ 18 tác phẩm văn học thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng được vinh danh tại giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2017, cùng ba tác phẩm, công trình khác.
Nghi án người cha đầu độc 3 con ruột rồi tự tử
Cảnh sát xác định Sơn là người pha thuốc trừ sâu vào sữa với mục đích để cả nhà cùng chết nhưng may mắn các nạn nhân được phát hiện đưa đi cấp cứu.
Khi Trần Đăng Khoa 'một mình làm cả cuộc giao lưu'
Năm 1968, tập thơ "Từ góc sân nhà em" và "Góc sân và khoảng trời" được NXB Kim Đồng ấn hành, đánh dấu sự xuất hiện đầy đủ và trọn vẹn một danh xưng thần đồng thơ, Trần Đăng Khoa.