Tang lễ sẽ được tổ chức ngày 27/11. Tác giả Góc sân và khoảng trời cho biết ba ngày trước, ông tới thăm nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
![]() |
Nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh. Ảnh: Hội Nhà văn Việt Nam. |
Nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh sinh năm 1920, làm thơ từ sớm. Năm 16 tuổi, ông có truyện thơ Lạc loài đăng nhiều kỳ trên báo.
Năm 1939, ông cùng các văn nghệ sĩ thành lập nhóm Xuân Thu Nhã tập, ra tập sách cùng tên nhóm.
Trước Cách mạng tháng Tám, ông tham gia phong trào sinh viên yêu nước. Trong kháng chiến chống Pháp, ông tham gia Đoàn Văn nghệ liên khu IV. Từ năm 1950, ông tham gia Ban chấp hành Hội Văn nghệ Việt Nam và tiểu ban Văn nghệ của Trung ương Đảng.
Từ khi thành lập Hội Nhà văn Việt Nam năm 1957, ông lần lượt làm Ủy viên Ban chấp hành hội các khóa I, II và III. Ngoài sáng tác và làm quản lý, ông tham gia công tác bồi dưỡng người viết văn trẻ và dịch thuật.
Nguyễn Xuân Sanh là tác giả của những tập thơ như: Chiếc bong bóng hồng, Tiếng hát quê ta, Nghe bước xuân về, Quê biển, Sáng thơ, Đảo dưa hấu, Đất nước và lời ca, Đất thơm…
Ông cũng dịch nhiều tác phẩm thơ như: Thơ Victor Hugo, Thơ Indonesia, Tuyển tập thơ Pháp…
Nguyễn Xuân Sanh nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (năm 2001); Giải thưởng ngoại hạng Hội Nhà văn Việt Nam (1951-1952) cho tác phẩm Anh hùng Trần Đại Nghĩa.
Dịch giả Đoàn Tử Huyến qua đời
Theo nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, dịch giả Đoàn Tử Huyến qua đời khoảng 8h sáng 22/11 tại Sơn Tây, Hà Nội.
Tác giả sách 'Con yêu bố chừng nào' qua đời ở tuổi 77
Tác giả Sam McBratney được biết đến với cuốn truyện tranh thiếu nhi “Guess How Much I Love You” (ra mắt ở Việt Nam với tên “Con yêu bố chừng nào”), bán được hơn 43 triệu bản.
Đinh Vũ Hoàng Nguyên là một cây bút tài hoa dù cuộc đời ngắn ngủi. "Có một phố vừa đi qua phố" là một bài thơ hay, cũng là tên tập sách duy nhất của anh để lại.