Chưa kịp gượng dậy, Đắk Lắk lại kích hoạt kịch bản ứng phó bão 15
Chỉ ít ngày sau trận lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đứng trước thách thức mới khi bão số 15 (Koto) được dự báo gây mưa lớn trên diện rộng.
248 kết quả phù hợp
Chỉ ít ngày sau trận lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đứng trước thách thức mới khi bão số 15 (Koto) được dự báo gây mưa lớn trên diện rộng.
Tìm búa đập tường nhưng không thấy, con ông Bắc vớ được dùi sắt trồi lên mặt nước, cả nhà thay nhau dốc sức đục tường. Sau đó, mọi người leo lên mái nhà trú giữa dòng nước cuồn cuộn.
Suốt 3 ngày, căn nhà của Kim Huệ (Khánh Hòa) sáng đèn từ sớm, nhộn nhịp người luộc trứng, chia phần để gửi cho những người dân đang ở vùng cô lập.
Khi hàng nghìn hộ dân ở Đắk Lắk còn chật vật sau lũ dữ, chị Nguyễn Thị Phương lái xe tải 50 tấn vượt hơn 500 km để mang nhu yếu phẩm cho bà con.
Nhiều điểm tập kết tại Hà Nội liên tục đón người dân mang quần áo, nhu yếu phẩm góp phần kịp thời tiếp sức cho đồng bào miền Trung vượt qua những ngày lũ dữ.
Hướng về miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, người dân cả nước đang chung tay hỗ trợ, người có của góp của, người có sức góp sức.
Sáng 22/11, toàn bộ 14 nhà ga tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đồng loạt mở cửa để tiếp nhận hàng cứu trợ từ người dân TP.HCM gửi về đồng bào vùng lũ.
Trước thông tin về việc xã Hòa Thịnh, một trong những vùng “rốn lũ” ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk có nhiều người chết , ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, khẳng định đây là tin đồn thất...
Tại cuộc họp trưa 21/11 sau khi kiểm tra hiện trường sạt lở và thăm hỏi người dân vùng thiệt hại, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Lâm Đồng khẩn trương di dời dân.
Với nhiều giáo viên ở Gia Lai, ngày 20/11 năm nay khác lạ hơn mọi năm. Không có lễ tổ chức, hoa tươi chúc mừng, các thầy cô tập trung toàn lực lo cho những học sinh đang mắc kẹt vì lũ lớn.
Trước diễn biến của bão Kalmaegi, hệ thống Saigon Co.op kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp, tập trung nguồn lực cho các siêu thị khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Tối 30/10, tại TP.HCM, hơn 30 tấn hàng cứu trợ được vận chuyển lên xe tải, xuất phát đến các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng của đợt mưa lũ lịch sử.
Một đoàn gồm 6 người trên đường đi cứu trợ dân vùng lũ tại TP Huế đã bị lật ghe nhưng may mắn được lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu.
Cậu bé bán vé số ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lấy một ngày công để mua nước suối, mì tôm gửi những chuyến xe "chở" yêu thương đến bà con miền Bắc.
Giữa đêm mưa lũ và ngập nặng, một số người dân, doanh nghiệp ở Thái Nguyên mở cửa nhà, nhường phòng trống cho bà con có nơi trú tạm.
Những đợt mưa lớn liên tiếp từ đêm 6/10 khiến nhiều khu vực tại tỉnh Thái Nguyên bị ngập nặng, cô lập, người dân không kịp trở tay.
Bỏ 50 triệu đồng tổ chức tiệc sinh nhật cho chó cưng với phụ kiện hàng hiệu và dịch vụ trang trí sang trọng, một cô gái ở Hà Nội khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội.
Trong chuyến đi Hạ Long 3 ngày 2 đêm, gia đình Đỗ Hoàng Nam (Hà Nội) mang theo 5 kg gạo và thịt, 2 kg tôm, 30 chiếc bánh mì, 2 thùng mì tôm, 2 bình nước lọc… để tự nấu nướng.
Người đàn ông bị bại liệt nổi tiếng ở Trung Quốc một lần nữa khiến công chúng trong nước chú ý khi hiến tặng hàng tấn nhu yếu phẩm cho các nạn nhân của lũ lụt.
Cậu học trò nghèo ở Gia Lai mang gạo đến trường 'gạ' bán cho thầy để lấy tiền mua bút. Biết ơn vì thầy không lấy gạo mà còn cho bút, em đã tặng thầy món quà bất ngờ.