Tranh Hà Nội vẽ trên những tờ vé số
Sách “Hà Nội Tôi Yêu - Hanoi My Love” là bộ tiểu họa 140 bức tranh về Hà Nội được họa sĩ Ngọc Linh trực họa vào năm 1991, vẽ trên bề mặt bé xíu của những tờ vé số.
368 kết quả phù hợp
Tranh Hà Nội vẽ trên những tờ vé số
Sách “Hà Nội Tôi Yêu - Hanoi My Love” là bộ tiểu họa 140 bức tranh về Hà Nội được họa sĩ Ngọc Linh trực họa vào năm 1991, vẽ trên bề mặt bé xíu của những tờ vé số.
'Tôi từng lấy tên Facebook là Phan Rồ, giờ đổi thành Phan Đăng'
Những thái cực trong nội tâm của tác giả Phan Đăng biến động mạnh mẽ nên khi anh viết về cái chết nhưng ngụ ý về sự sống, viết về tổn thương để truyền tải tinh thần hạnh phúc.
Có lẽ, một khi đã ấp ủ trong mình những vần thơ, tác giả trẻ Lê Hoài Đăng như muốn viết “cho kỳ hết” vốn câu chữ mộc mạc chân phương của mình, để thơ không chỉ lắng đọng thành mạch suy tư tỉnh...
Khai giảng đặc biệt của thầy giáo viết tâm thư để tới Trường Sa
36 năm công tác trong ngành giáo dục, lễ khai giảng năm nay thật đặc biệt với thầy giáo Lê Xuân Hạnh (54 tuổi) ở trường Tiểu học Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà).
Tự sự của một best reviewer trên Goodreads Việt
Nguyễn Việt Ái Nhi chia sẻ rằng đọc sách không chỉ giúp mở mang kiến thức, hiểu biết, mà còn là cách cô xây dựng cho mình khả năng đồng cảm và lắng nghe.
Những ngày cuối đời trong bệnh viện, Tổng bí thư vẫn làm việc
Tất cả cán bộ nhân viên y tế tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đều có tình cảm đặc biệt với Tổng bí thư như một người ông, người cha, người thân ruột thịt trong gia đình.
Thị trường sách thiếu nhi: Đẹp và phong phú
Dịp hè năm nay, các nhà xuất bản tung ra thị trường nhiều đầu sách cho thiếu nhi đẹp về hình thức và phong phú về nội dung. Các cuốn sách đều do các tác giả trong nước sáng tác, đáp ứng nhu cầu...
Mùa sách hè cho thiếu nhi: Sự bứt phá của tác phẩm Việt
Với mong muốn đồng hành tích cực cùng thiếu nhi trong dịp hè, các đơn vị xuất bản và tác giả đã dồn nhiều tâm huyết để kịp ra mắt những tác phẩm chất lượng cho các em.
Người phụ nữ bán tin nhắn chúc ngủ ngon cho 10.000 khách trong một đêm
Một phụ nữ ở Trung Quốc đã gửi hàng chục nghìn tin nhắn chúc ngủ ngon cho những người xa lạ suốt 12 năm để đổi lấy một khoản phí nhỏ, SCMP đưa tin.
Nhà văn Lý Lan trở thành Hiệp sĩ Dế Mèn
Tại Lễ trao giải Dế Mèn lần thứ 5, nhà văn Lý Lan đã được vinh danh với tác phẩm "Tự truyện một con heo".
Salman Rushdie kể lại trải nghiệm bị đâm trên TV
Trong cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên kể từ khi bị đâm, nhà văn Salman Rushdie kể rằng người cầm dao là "điều cuối cùng mà mắt phải của tôi nhìn thấy".
'Không lý gì cha mẹ cầm điện thoại mà bảo con phải đọc sách'
Năm lớp 4 khi con gái lớn của tôi 9 tuổi, tôi cho phép con đem sách lên trường để đọc vào buổi nghỉ trưa, đó là cuốn 'Không gia đình' (Hector Malot).
'Cởi bỏ' ý nghĩ để chơi đùa với chính mình
Đọc thơ Bùi Xuân Mẫn trong "Đi về phía mặt trời" sẽ thấy những mối bận tâm từ chủ thể vẫn dính mắc tới xung quanh, kết nối với thế sự, với đất trời và tình yêu.
Sống phải với mình, sống phải với thơ
Trong tập thơ “Trọng sử yêu thơ”, Trương Trung Phát có xuất phát từ hai cái gốc lớn, cũng là hai cái gốc căn bản: Cảm hứng lịch sử và cảm hứng từ tấm lòng của mẹ.
Tốn chục triệu đồng vì giẫm gai
Sau khi bị vật chọn đâm vào chân, nhiều người chủ quan không tiêm vaccine uốn ván, khiến họ rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh.
Trong khi một số mượn lời bài hát, chế thơ, nhiều người đàn ông tự viết những lời chúc ý nghĩa, chân thành cho mẹ, vợ/bạn gái, đồng nghiệp dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ với những tập thơ hay
Nhân Ngày thơ Việt Nam, Tri thức - Znews giới thiệu một số tập thơ hay, chứa đựng tình cảm gia đình, tình yêu thiên nhiên, đất nước dành cho trẻ nhỏ.
Sách Tết Giáp Thìn 2024: Thêm món quà ý nghĩa ngày xuân
Những năm gần đây, cùng lịch Tết, báo Tết, sách Tết đã góp thêm phong vị ngày xuân cho mỗi gia đình.
Tập thơ ngọt lành, tươi sáng cho trẻ em
“Vương quốc nhỏ bí mật” là tập thơ đầu tay của tác giả Lã Thanh Hà, chứa đựng những câu chữ ngọt lành, tươi sáng, dễ thương dành cho trẻ nhỏ.
Nhiều bạn trẻ Việt muốn về quê tránh cái lạnh tê tái ở Hàn Quốc
Khi Hàn Quốc đối mặt với sóng lạnh từ Bắc Cực, không ít cá nhân là du học sinh, người lao động Việt rục rịch lên kế hoạch về quê vì lo ngại sức khỏe chuyển biến xấu.