Bí thư Thành ủy TP.HCM ôm đàn, hát khi gặp gỡ thanh niên
Để tạo không khí sôi nổi, thoải mái cho buổi đối thoại, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trực tiếp ôm đàn và hát một liên khúc những bài về tuổi trẻ tặng các đại biểu thanh niên.
128 kết quả phù hợp
Để tạo không khí sôi nổi, thoải mái cho buổi đối thoại, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trực tiếp ôm đàn và hát một liên khúc những bài về tuổi trẻ tặng các đại biểu thanh niên.
Biệt thự cổ phong cách châu Âu - Trung Đông tại phường Xuân Hòa được tận dụng làm trụ sở tạm thời của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Công trình đang thu hút đông đảo bạn trẻ check-in.
Sau hơn nửa thế kỷ trở thành điểm hẹn của nhiều thế hệ trẻ, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM sẽ tạm rời không gian quen thuộc từ ngày 14/3.
Sau nhiều thập kỷ gắn bó với các thế hệ người trẻ, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM vừa đăng tải thông điệp, thông báo tạm rời địa điểm quen thuộc từ ngày 14/3.
Cùng hoạt động Ngày thơ của cả nước, Ngày thơ TP.HCM năm 2026 diễn ra với chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới”.
Hoạt động trong tình trạng chậm lương, thiếu kinh phí; Hội Nhà văn TP.HCM phải xoay xở để duy trì các hoạt động chuyên môn, đáp ứng những kỳ vọng của xã hội vào bộ môn nghệ thuật "gốc".
Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM cho biết các chính sách mới đang tạo điều kiện để văn học và thơ ca Việt Nam phát triển trên bản đồ thế giới.
Văn học Việt năm 2025 chứng kiến sự trở lại và thử sức của nhiều cây bút gạo cội lẫn cây bút trẻ tiềm năng, bên cạnh đó là những tác phẩm đầu tay đầy sáng tạo.
Nhà văn hóa Thanh niên được đầu tư xây mới và dự kiến vận hành từ năm 2028. Cơ sở vật chất hiện tại đã xuống cấp, không còn đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, giải trí tại TP.HCM.
Tác giả Cao Việt Quỳnh, 17 tuổi, giành giải thưởng Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn TP.HCM năm 2025 với tiểu thuyết "Lục địa rồng".
Tối 30/10, tại TP.HCM, hơn 30 tấn hàng cứu trợ được vận chuyển lên xe tải, xuất phát đến các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng của đợt mưa lũ lịch sử.
Câu chuyện những cây viết trẻ ngày nay làm quản lý, văn phòng không còn quá xa lạ. Họ chọn sống hai cuộc đời song song: thực tế để mưu sinh và chữ nghĩa để sống thật với mình.
Tác giả tiểu thuyết “Người đẹp Tây Đô” từng bán chanh muối để nuôi con, làm mọi nghề liên quan đến chữ nghĩa để sống với văn chương. Giờ đây, bà viết để tri ân cuộc đời.
Từ lớp tác giả Gen Z đến tranh luận về AI, người trẻ đang viết nên sức sống mới cho văn học đô thị phương Nam, góp phần biến TP.HCM trở thành "thành phố không ngủ" của văn chương.
Tác phẩm của GS.TS Trình Quang Phú tái hiện hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ, thu hút độc giả trẻ tại sự kiện giao lưu ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.
Thu nhập 50 triệu đồng/tháng nghe có vẻ “ổn”, nhưng với nhiều gia đình trẻ ở TP.HCM, giấc mơ mua được một căn nhà vẫn xa tầm với.
Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cho rằng hoạt động tái thiết đội ngũ phê bình thơ song song bồi dưỡng lực lượng dịch thuật thơ là điều cần thiết nếu muốn đưa thơ Việt phát triển ở quốc tế.
Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM nhận xét tác phẩm văn xuôi ở thành phố từ 1975 đồ sộ về khối lượng, đa dạng thể loại, phong phú đề tài, phản ánh hiện thực ngổn ngang được mất đa diện.
Nhiều người trẻ TP.HCM dù thu nhập 30 triệu đồng/tháng vẫn khó mua nhà, nhưng chuyên gia cho rằng giấc mơ an cư có thể khả thi nếu người trẻ biết chọn thời điểm.
Hoa hậu Ngọc Châu cho biết trở thành một "mảnh ghép" trong đội hình diễu hành khối văn nghệ sĩ là sự tự hào, vinh dự và cơ hội chỉ đến một lần trong đời.