Tựa game gợi lại nỗi ám ảnh về trang web đáng sợ nhất Internet
Một trong những trang web đăng tải nội dung “cấm” nổi tiếng nhất trên Internet đã ngừng hoạt động vài năm. Dù vậy, những cảnh quay rợn người vẫn tạo ấn tượng tới nay.
124 kết quả phù hợp
Một trong những trang web đăng tải nội dung “cấm” nổi tiếng nhất trên Internet đã ngừng hoạt động vài năm. Dù vậy, những cảnh quay rợn người vẫn tạo ấn tượng tới nay.
Tòa án Mỹ kết án tù chung thân một công dân Canada về tội sản xuất và tường thuật các video tuyên truyền cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Tòa án bang Virginia, Mỹ ngày 29/4 đã tuyên án chung thân đối với Alexanda Kotey, thuộc bộ tứ đao phủ "Beatles" khét tiếng của IS, liên quan đến vụ sát hại 4 công dân Mỹ.
Hai bức ảnh mới cho thấy khuôn mặt của kẻ khủng bố được mệnh danh là John “thánh chiến”, đao phủ trong các vụ hành quyết con tin phương Tây ở Syria.
Tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) công bố điếu văn dành cho đao phủ mang biệt danh "John Thánh chiến" trên tạp chí của nhóm này.
Một quan chức cấp cao của Mỹ tin rằng đợt không kích vừa rồi của Washington tại Syria đã tiêu diệt John Thánh chiến, đao phủ khét tiếng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Không ai ngờ rằng một vụ bắt trẻ em lại là sự kiện mở đầu cho chuỗi ngày đổ máu và bất ổn tại Syria trong suốt 4 năm qua và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc dù Mỹ và Nga đã vào cuộc.
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thành lập một bộ phận chuyên bắt cóc người và theo ước tính của cơ quan tình báo Mỹ, các vụ bắt cóc mang về cho tổ chức này 25 triệu USD năm ngoái.
John thánh chiến, sát thủ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), lần đầu xuất hiện kể từ tháng 1 và thề tiếp tục giết người.
Một công dân Croatia vừa bị tổ chức có liên quan tới lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết ở Ai Cập sau khi yêu sách của chúng không được đáp ứng.
Thủ lĩnh lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa ra lệnh loại bỏ tất cả cảnh xử tử tù binh trong các đoạn phim hành quyết trong tương lai của phiến quân.
Để bắt đầu quy trình huấn luyện chiến binh nhí, phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phát cho mỗi học viên con búp bê cùng thanh kiếm và yêu cầu các em cắt đầu nó.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã xử tử một nhà báo Iraq tại thành phố Mosul vì làm rò rỉ thông tin của nhóm cho truyền thông chính phủ.
Từ một nhóm thuộc al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang chứng tỏ chúng là lực lượng khủng bố đáng sợ nhất hiện nay với những tội ác và hình phạt man rợ.
Kẻ chuyên hành quyết con tin của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã rời khỏi thành trì ở Syria chạy trốn sang Libya sau khi bị truyền thông phương Tây vạch trần chân tướng.
Một năm trước, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt đầu tấn công lãnh thổ Iraq và Syria, dẫn tới cái chết của hàng nghìn người và hàng triệu dân phải đi khỏi mảnh đất nơi họ sinh ra.
"Các tay súng al-Qaeda lôi tôi tới sau một tòa nhà, nơi chất đầy các bảng hiệu hành quyết", Michael Ware kể về lần chết hụt trong tay khủng bố ở Iraq năm 2004.
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiếp tục chứng tỏ sự tàn nhẫn khi đăng hình ảnh xử tử một người giữa phố vì cho rằng anh đã phát ngôn thiếu tôn trọng lực lượng này.
Trong đoạn video tuyên truyền mới nhất, Nhà nước Hồi giáo (IS) gọi Tổng thống Mỹ là “con la của người Do Thái” và chiếu cảnh “John thánh chiến” chặt đầu ông Obama.
Phần tử cực đoan thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và những kẻ ủng hộ tổ chức này dọa tấn công Mỹ theo kịch bản đánh bom ngày 11/9/2001 và một số vụ khủng bố ở các nước châu Âu.