Mỹ lại không kích Baghdad nhắm vào chỉ huy lực lượng quân sự thân Iran
Chỉ một ngày sau khi tiêu diệt Tư lệnh Soleimani, quân đội Mỹ tiếp tục không kích thủ đô Baghdad nhắm vào vị trí của một thủ lĩnh lực lượng bán vũ trang do Iran hậu thuẫn.
220 kết quả phù hợp
Chỉ một ngày sau khi tiêu diệt Tư lệnh Soleimani, quân đội Mỹ tiếp tục không kích thủ đô Baghdad nhắm vào vị trí của một thủ lĩnh lực lượng bán vũ trang do Iran hậu thuẫn.
Ám sát nhân vật quyền lực số 2 Iran được xem là hành động "dẫm lên mìn để chữa cơn đau đầu" của ông Trump. Iran chắc chắn sẽ trả đũa với mức độ nguy hiểm cao hơn trước đây.
Cái chết của tướng Soleimani được coi là mất mát lớn với người dân Iran vì ông được coi như anh hùng bảo vệ nước này khỏi các thế lực bên ngoài và đại diện cho sức mạnh của Tehran.
Tư lệnh Iran vừa thiệt mạng là một trong những nhân vật được lòng dân nhất ở Iran, đồng thời là kẻ thù hàng đầu của Mỹ và đồng minh trong khu vực.
Chỉ huy nhóm vũ trang tại Iraq do chính quyền Iran chống lưng đã yêu cầu các tay súng của mình nâng cao cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu, chấm dứt hiện diện quân sự Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân nước này rời Iraq “ngay lập tức” vì lo ngại hậu quả sau vụ không kích tiêu diệt tướng Soleimani của Iran.
Máy bay vận tải quân sự của Mỹ chở theo binh sĩ đã cất cánh từ các căn cứ Bờ Đông sau vụ không kích tiêu diệt chỉ huy hàng đầu của Iran, nhưng không rõ nơi mà máy bay sẽ đến.
Lãnh tụ tối cao Iran nói rằng những kẻ ám sát tướng Soleimani sẽ phải đối mặt với cuộc trả thù khốc liệt và tuyên bố quốc tang 3 ngày.
Tướng Qassem Soleimani, người đứng đầu Lực lượng Quds tinh nhuệ Iran, và Tư lệnh dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis thiệt mạng trong vụ không kích ở sân bay Baghdad đêm 2/1.
Thủ tướng Iraq Adel Abdul Madhi ngày 30/12 lên án vụ không kích của Mỹ ở Iraq nhắm vào phiến quân thân Iran, cuộc tấn công có thể đẩy Iraq vào giữa xung đột Mỹ - Iran.
Ít nhất 25 chiến binh của nhóm Kata’ib Hezbollah đã thiệt mạng sau khi Mỹ không kích để trả đũa cho một vụ tấn công của nhóm vào căn cứ Mỹ ở Iraq.
Hãng thông tấn Syria đưa tin liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành một loạt cuộc không kích ở tỉnh Deir Ez-Zor thuộc nước này, khiến ít nhất 62 người thiệt mạng.
Mỹ và đồng minh đã tốn hơn 137 triệu USD để phóng 105 quả tên lửa vào Syria, chưa tính chi phí nhiên liệu cho máy bay, tàu chiến và các khoản khác.
Vụ không kích của liên quân hôm 14/4 chỉ là bước leo thang mới nhất trong cuộc nội chiến kéo dài 7 năm qua ở Syria, nơi đã trở thành bàn cờ toan tính giữa các cường quốc.
Các tàu chiến Mỹ điều động đến Địa Trung Hải chỉ nhằm mục đích thu hút hải quân Nga trong khi cuộc tấn công thực sự đến từ Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy các công trình, cơ sở nghiên cứu, nhà kho nghi phục vụ việc sản xuất và tích trữ vũ khí hóa học tại Syria đã bị phá hủy sau vụ không kích của liên quân.
4 tàu chiến, một tàu ngầm và ít nhất 7 máy bay của liên quân đã bắn hơn 100 tên lửa vào các mục tiêu ở Syria sáng sớm 14/4.
Sát thủ phòng không tầm thấp Pantsir-S1 được cho là thành phần quan trọng giúp lực lượng phòng không Syria đánh chặn nhiều tên lửa của Mỹ
Hàng trăm người dân Syria đã xuống đường phố thủ đô Damascus để ăn mừng chiến thắng sau khi phòng không nước này đánh chặn nhiều tên lửa nhắm vào đất nước.
Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho biết cuộc tấn công Syria hiện chỉ là "tấn công một lần" và Mỹ chưa có kế hoạch tấn công thêm.