Một trong ba chiến sĩ sống sót vụ máy bay Mi 171 đã qua đời
Chiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hy sinh lúc 10h45 sáng 19/7 vì vết thương quá nặng. Như vậy tổng số các chiến sỹ hy sinh trong vụ tai nạn này là 19 người.
44 kết quả phù hợp
Chiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hy sinh lúc 10h45 sáng 19/7 vì vết thương quá nặng. Như vậy tổng số các chiến sỹ hy sinh trong vụ tai nạn này là 19 người.
Chủ tịch nước đã truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho ba chiến sĩ trong tổ bay, huân chương hạng nhì cho hai giáo viên dạy dù và huân chương hạng ba cho 13 người còn lại.
Động cơ máy bay Mi 171 giảm công suất đột ngột, phi công ra sức điều khiển máy bay tránh khu dân cư nên không đủ điều kiện hạ cánh an toàn dẫn đến tai nạn đáng tiếc sáng 7/7.
“Các anh đã cống hiến đến tận phút cuối. Đất nước và quê hương mãi tự hào về các anh”, một cán bộ địa phương bày tỏ trước thời điểm đón thi hài các chiến sĩ trong vụ máy bay rơi.
Hình ảnh luyện tập vất vả của của thiếu tá Đặng Thành Chung, đại uý Nguyễn Đào Hồng Tâm - người hy sinh trong vụ rơi máy bay trực thăng Mi 171 ở Hà Nội hôm 7/7.
Ngày 10/7, công tác giám định AND cho 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi đã hoàn tất để chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu trọng thể vào sáng 11/7.
Trước khi rơi, trực thăng Mi 171 mới cất cánh được ít phút và đang trong quá trình vòng lượn để lấy độ cao. Do chưa đủ cao nên các chiến sĩ không thể bật dù thoát hiểm.
Không khí trĩu nặng đè nén các khu tập thể, khu dân cư mà những cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay Mi 171 số hiệu 01 gặp nạn sinh sống.
Những hình ảnh xúc động về những người lính dù hy sinh trên chiếc máy bay Mi-171 do truyền hình Quốc phòng Việt Nam ghi lại từ 1 năm trước đang được dân mạng chia sẻ.
Bốn ngày sau vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc, lễ truy điệu các chiến sĩ đã hy sinh dự kiến được tổ chức vào sáng 11/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia.
4h sáng nay, 8/7, đã có thêm một chiến sĩ vụ máy bay rơi tại Hòa Lạc tử vong do bị thương và bị bỏng quá nặng, nâng tổng số người tử vong lên 18 người.
Chiếc trực thăng Mi-171 số hiệu 01 từng thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc cứu nạn tại vụ sập cầu Chu Va (Lai Châu) hồi đầu năm.
Sau khi xác máy bay và thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường, hàng trăm người dân đã tiếp cận nơi máy bay rơi và bày tỏ lòng cảm thương với các chiến sĩ hy sinh.
Việt Nam đã huy động phương tiện hùng hậu từ không quân, hải quân, hàng hải, cho đến tàu thuyền địa phương tham gia tìm kiếm máy bay của Malaysia mất tích từ 8/3.
Việt Nam và Malaysia không tìm được bất kỳ vật thể lạ nào từ vị trí mà Trung Quốc thông tin nghi là các mảnh vỡ máy bay. Ngày mai (14/3), Việt Nam vẫn duy trì lực lượng tìm kiếm.
"72 giờ trôi qua, máy bay chắc chắn đã hết nhiên liệu, khả năng Boeing 777 đáp xuống một sân bay khác không thể xảy ra. Máy bay đã chính thức chuyển sang giai đoạn mất tích".
Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu cho biết Sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm máy bay và thiết lập hai số điện thoại nóng để cung cấp thông tin về công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.
Sáng sớm nay (10/3), Văn phòng Ủy ban Quốc Gia tìm kiếm cứu nạn đã có buổi họp sớm để bàn bạc, triển khai kế hoạch tìm kiếm.
Hai vệt trông giống dầu loang dài 20km và cột khói được phát hiện đều thuộc vùng thông báo bay của Việt Nam. Dự kiến 23h tối nay, tàu cứu hộ Việt Nam sẽ đến đây.
16h50 ngày 3/10, đại đức Thích Thánh Thành (35 tuổi, trụ trì chùa Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) đã được trực thăng đưa về đến sân bay Phan Rang, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).