Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Rơi máy bay, 18 chiến sĩ hy sinh: Nỗi đau người ở lại

Không khí trĩu nặng đè nén các khu tập thể, khu dân cư mà những cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay Mi 171 số hiệu 01 gặp nạn sinh sống.

Hầu hết người hy sinh, bị thương vừa mới lập gia đình, có con nhỏ, gia cảnh vất vả.

Chưa trọn ước nguyện với con

Thời gian ở đơn vị nhiều hơn ở nhà nên thượng tá phi công Hoàng Lại Long (người điều khiển máy bay Mi 171 gặp nạn ngày 7/7) dự định đưa con trai 7 tuổi lên đơn vị để xem tập nhảy dù.

Đã xác minh được ADN 13 chiến sĩ hy sinh vụ máy bay rơi

Sau 1 ngày xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng đã xác minh được ADN của 13 chiến sĩ tử vong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc sáng 7/7.

Nhưng chuyến bay định mệnh sáng 7/7 khiến lời hứa của người phi công quả cảm với con mãi mãi không thành.

Chiều 8/7, căn phòng được nhà khách Quân chủng Phòng không - không quân dành cho gia đình thượng tá phi công Hoàng Lại Long có rất đông người thân, bạn bè nhưng không khí trĩu nặng đau thương.

Chị Hoàng Hồng Thanh (37 tuổi, vợ thượng tá Long) bận đi dự cuộc gặp mặt của lãnh đạo quân chủng nên mẹ vợ và em trai thượng tá Long tiếp chuyện chúng tôi. Câu chuyện thỉnh thoảng bị dừng lại bởi những dòng nước mắt của mẹ vợ khi nói về con rể vừa hy sinh.

Anh Hoàng Lại Biên - em trai thượng tá Long, đến  từ Nam Định cho biết khi biết tin anh trai bị nạn, bản thân anh đã đến hiện trường và bàng hoàng khi thấy chiếc máy bay do anh Long điều khiển cháy nổ tan tành.

Bà Bùi Thị Nhạn - mẹ vợ phi công Hoàng Lại Long - buồn đau vì sự mất mát, nhưng hai con của người phi công quả cảm này vẫn còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau.
Bà Bùi Thị Nhạn - mẹ vợ phi công Hoàng Lại Long - buồn đau vì sự mất mát, nhưng hai con của người phi công quả cảm này vẫn còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau.

Nhưng nhìn đường bay và nghe người dân kể lại câu chuyện máy bay cố lết ra khỏi khu dân cư lúc bị trục trặc, anh cảm thấy khâm phục anh trai mình. Anh Biên cho biết anh Long sinh năm 1960 tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định nhưng giấy khai sinh lại ghi 1961.

Là con trai thứ hai trong gia đình có bốn trai và một gái, học xong lớp 10 anh Long trúng tuyển phi công và nhập ngũ từ năm 1978.

Sau khi huấn luyện ở Nha Trang, anh Long về công tác ở trung đoàn không quân 916 cho đến ngày hy sinh. “Từ nhỏ tính anh hiền lành nhưng cương nghị và hòa nhã với mọi người. Cứ cuốn vào công việc nên mãi đến năm 40 tuổi anh mới lấy vợ” - anh Biên cho biết.

'Người trời' trong vụ trực thăng gặp nạn ở Hà Nội

Trong số 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ rơi trực thăng sáng 7/7 có thiếu tá, huấn luyện viên nhảy dù Đặng Thành Chung - người được đồng nghiệp và bạn bè mệnh danh "người trời".

Không khí căn phòng dù trĩu nặng nhưng nhìn cháu trai 7 tuổi vẫn chơi đùa, bà Bùi Thị Nhạn - mẹ vợ thượng tá Long xót xa kể: “Bố cháu ở đơn vị suốt ngày nên con cái cũng xa cách. Hôm qua tôi ôm cháu khóc nói: Cháu ơi, bố mất rồi, nhưng cháu cũng chưa cảm nhận được nên hỏi: Thế là bố công tác ở đơn vị mãi hả bà?”.

Bà Nhạn và anh Biên đều cho biết chị Thanh tốt nghiệp Đại học Văn hóa nhưng hiện nay công việc không ổn định nên mọi sinh hoạt của gia đình đều trông mong vào lương của chồng.

Tan cuộc họp với lãnh đạo Quân chủng Phòng không - không quân, chị Thanh trở về phòng nhưng nước mắt luôn tuôn trào, nghẹn lời không thể nói về chồng của mình.

Chị Thanh cho biết nguyện vọng là gia đình sẽ đưa chồng về quê an nghỉ. Còn với tương lai các con, chị bày tỏ mong muốn sẽ được bố trí công việc ổn định trong quân đội để vừa theo bước người chồng quá cố vừa có điều kiện nuôi dạy hai con nhỏ.

Tiếc thương vô hạn

Khu tập thể Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội hôm nay không còn tiếng cười đùa của trẻ thơ như những ngày trước đó. Trong căn nhà cấp 4 vẻn vẹn hơn 20m2, bà Hà Thị Khanh (61 tuổi, quê ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ - mẹ vợ đại úy Lê Thanh Việt - phi công phó máy bay Mi 171) cứ bế cháu Lê Quang Long - con anh Việt, chưa đầy 2 tuổi chạy đi chạy lại nghe điện thoại của người thân gọi đến.

Bà Khanh cho biết: ‘‘Vợ nó từ lúc biết tin chồng đến giờ cứ ngất lên ngất xuống. Chúng tôi là phận cha phận mẹ chỉ biết động viên con vượt qua nỗi đau’’.

Bà Khanh kể tiếp sau một thời gian dài quen nhau thì đến năm 2005, đại úy Việt kết hôn với chị Thu. Đến năm 2012 có hai con.

Ngày 11/7 truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi

Bốn ngày sau vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc, lễ truy điệu các chiến sĩ đã hy sinh dự kiến được tổ chức vào sáng 11/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Hiện chị Thu đang đi làm cho một công ty tư nhân ở nội thành. Đặc thù công việc của đại úy Việt thường xuyên phải xa nhà nên cháu lớn năm nay vào lớp 3 phải gửi bà nội ở Nam Định chăm sóc, còn cháu bé gửi về ngoại.

Đến chiều 8/7, tại khu tập thể thuộc tổ 15, phường Phúc Đồng, quận Long Biên (Hà Nội), hàng trăm người thân và bạn bè đã có mặt ở căn phòng trọ của gia đình giáo viên nhảy dù - đại úy Nguyễn Đào Hồng Tâm để chia sẻ nỗi buồn.

Chị Linh (31 tuổi, em ruột đại úy Tâm) kể: ‘‘Anh Tâm là con trai duy nhất trong gia đình tôi và cũng là cháu đích tôn của dòng họ. Từ khi biết tin chồng, chị Phượng (vợ anh Tâm) cứ ngất lịm. Anh ấy ra đi để lại hai con nhỏ. Từ hôm qua tới giờ cháu lớn cứ gọi tên cha rồi bảo người trong gia đình gọi điện cho bố về. Cháu thứ hai mới hơn 10 tháng tuổi, vẫn chưa hiểu gì về nỗi đau này’’.

Có mặt tại nhà giảng viên Tâm, nhiều học viên trước đây từng là học trò và đồng nghiệp cũng bày tỏ sự thương tiếc đối với sự ra đi của anh. Nhiều người không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh chị Phượng  bế cháu bé trên tay lo hậu sự cho chồng.

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/616858/roi-may-bay-18-chien-si-hi-sinh-noi-dau-nguoi-o-lai.html

Theo T.Phùng-Q.Thế-L.Hoài/Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm