5 giờ phong tỏa hiện trường vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc
Thứ hai, 7/7/2014 11:54 (GMT+7)
11:54 7/7/2014
Sau khi xác máy bay và thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường, hàng trăm người dân đã tiếp cận nơi máy bay rơi và bày tỏ lòng cảm thương với các chiến sĩ hy sinh.
Khu vực chiếc máy bay rơi. Đồ họa: Nguyên Anh
Cận cảnh hiện trường chiếc trực thăng Mi-171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân bị rơi sáng 7/7.
Khu vực này gần với chợ Hòa Lạc. Người dân sống gần hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, khi khu chợ vẫn đang hoạt động bình thường, một máy bay trực thăng cánh chuồn lảo đảo rất thấp sát với khu chợ rồi vọt lên cao và rơi xuống một vườn cây.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Quân chủng Phòng không - Không quân đã chỉ đạo đơn vị tập trung nỗ lực cao nhất khắc phục hậu quả. Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị đã cử đoàn công tác xuống hiện trường, phối hợp với các lực lượng xử lý tình huống.
Mọi lối vào khu vực chiếc máy bay rơi đã được an ninh phong tỏa, đảm bảo cho công tác cứu hộ diễn ra thuận lợi.
Thời gian xảy ra vụ tai nạn vào khoảng 7h45 tại thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất (Hà Nội), cách sân bay Hòa Lạc khoảng 3 km.
Nhìn từ xa, cột khói đen vẫn bốc cao ngút. Cho đến 11h ngày 7/7, cơ quan chức năng vẫn chưa tính được chính xác số người chết và bị thương.
Người dân lao về phía hiện trường tai nạn để cứu người. Ảnh độc giả cung cấp.
Mảnh vỡ máy bay dài 3 m trong khu vực nhà dân. Ảnh do độc giả cung cấp.
Máy xúc tích cực đào bới đống đổ nát tìm kiếm thi thể nạn nhân.
An ninh bố trí canh phòng cả ngả vào hiện trường từ ngoài cánh đồng.
Đến 12h, toàn bộ xác máy bay rơi cùng nạn nhân đã được đưa hết ra khỏi hiện trường. Lực lượng quân đội và an ninh vòng ngoài đã rút về hết. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã lội ruộng trèo rào vào hiện trường để xem.
Khung cảnh khu vực này hết sức lộn xộn.
Linh kiện máy bay vương lại tại hiện trường. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Chiếc máy bay rơi đã quần nát một vùng khá rộng.
Vết cháy xém còn vương vãi sau khi cơ quan chức năng dọn dẹp hiện trường.
7h46 sáng nay, chiếc Mi171 lảo đảo rất thấp sát khu chợ Hòa Lạc (Hà Nội), rơi xuống vườn cây gần khu dân cư, gây tiếng nổ kèm lửa khói. Nhiều chiến sĩ đã thương vong.
Sau hơn nửa thế kỷ, từ tín hiệu radar xuyên đất và những tư liệu không ảnh năm 1969, Tây Ninh lần tìm dấu tích hố chôn tập thể, mở thêm hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về.