Chuyện tại bệnh viện Đại học Y lúc 4h sáng và cuộc hội ngộ xúc động
"Có rất nhiều thầy thuốc giỏi, nhưng thầy thuốc lớn là một chuyện khác. Với tôi, BS Nguyễn Lân Hiếu là một thầy thuốc rất lớn", nhà văn Tạ Duy Anh nói.
260 kết quả phù hợp
"Có rất nhiều thầy thuốc giỏi, nhưng thầy thuốc lớn là một chuyện khác. Với tôi, BS Nguyễn Lân Hiếu là một thầy thuốc rất lớn", nhà văn Tạ Duy Anh nói.
Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế TP.HCM, UBND phường Bến Thành và Bệnh viện Từ Dũ cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc 9 trẻ bị bỏ rơi tại bệnh viện nhưng đến...
Sau hơn 35 năm áp dụng chính sách một con, Trung Quốc đang "trả giá" bằng tỷ lệ sinh thấp, dân số già nhanh và một xã hội không còn mặn mà với việc sinh con.
Chính quyền xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đang phát thông báo tìm thân nhân cho bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân lúc rạng sáng.
Uyển Ân cho biết cô ngại ngùng khi phải đóng cảnh nóng trong phim "Chị ngã em nâng". Diễn viên cho biết cô chưa nói với Trấn Thành về chuyện này và sẽ rủ anh đi xem.
Mồ côi cha mẹ, bản thân lại mắc chứng bệnh không phát triển chiều cao nhưng Nguyễn Thị Phương vẫn tốt nghiệp đại học loại giỏi với điểm GPA đạt 3,39/4.0.
Mako Komuro, con gái trưởng của Thái tử Fumihito, vừa hạ sinh con đầu lòng tại New York, Mỹ. Thông tin về em bé được giữ kín vì người mẹ đã từ bỏ tước vị sau khi cưới thường dân.
Áp lực chi phí sinh hoạt, giá bất động sản đắt đỏ và cuộc sống ngột ngạt là những lý do thôi thúc nhiều gia đình trẻ rời các thành phố lớn, chuyển đến đô thị nhỏ hơn.
Khi đang đi thả lưới tại khu vực cánh đồng, người dân xã Trường Sơn (Đức Thọ, Hà Tĩnh) phát hiện một bé gái sơ sinh bỏ rơi.
Một bé gái sơ sinh nặng 4 kg bị bỏ rơi tại đoạn đường thuộc thôn 4 (xã An Phú, TP Pleiku, Gia Lai) trong tình trạng còn dính dây rốn và nhau thai.
Người dân xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai phát hiện 1 bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong một chiếc cặp xách đặt ở vườn bưởi.
Trải qua thời thơ ấu đầy chấn thương với cha mẹ độc hại, những đứa con chọn cắt đứt liên lạc khi lớn lên, từ chối thực hiện nghĩa vụ hiếu thảo mà xã hội áp đặt.
Trường ca “Lũ” của tác giả Lữ Mai mang thông điệp “Công nghệ số chạm tới trái tim”, với mong muốn chia sẻ yêu thương, hỗ trợ trẻ em vùng cao kiên trì học tập sau những tổn thất do thiên tai gây ra.
Việc nâng điểm cho học sinh đang dần trở thành "luật ngầm" ở trường học, khiến cho điểm học bạ ngày càng "lạm phát" và ảnh hưởng đến chất lượng đầu vào đại học.
Vô tình chiếu đoạn tin nhắn mùi mẫn với một nam sinh trước lớp, nữ giáo viên ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) bị lộ chuyện ngoại tình và đang bị điều tra.
Cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh một đứa trẻ, ưu ái đứa trẻ tài năng hơn có thể là những dấu hiệu cho thấy cha mẹ đang đối xử thiếu công bằng giữa những đứa con của mình.
Nữ du học sinh này bỏ rơi trẻ sơ sinh ở một khu phức hợp thương mại nhưng phủ nhận việc mang thai và bỏ rơi đứa trẻ.
Phát hiện hai bé trai song sinh trong thùng xốp bị bỏ rơi, người đàn ông bán giò chả vội đánh thức, gọi hàng xóm đến hỗ trợ.
Lấy lý do đi vệ sinh, người mẹ gửi con trai mới vài tháng tuổi cho người lạ trông giúp trước bến xe Long An rồi không quay trở lại.
Thu Trang sinh con đầu lòng vào chiều 6/10. Em bé nặng 3 kg và được đặt tên ở nhà là Măng.