'Đại tiệc trăng máu 8' rời rạp
"Đại tiệc trăng máu 8" khép lại hành trình phòng vé sau hơn 1 tháng chiếu rạp, nối dài danh sách phim Việt thua lỗ trong năm 2026.
759 kết quả phù hợp
"Đại tiệc trăng máu 8" khép lại hành trình phòng vé sau hơn 1 tháng chiếu rạp, nối dài danh sách phim Việt thua lỗ trong năm 2026.
Dù khẳng định không dùng AI viết văn, nhà văn Ba Lan Olga Tokarczuk, đoạt giải Nobel năm 2018, gần đây đã phải đối mặt với chỉ trích, theo Lithub.
Phim "Đại tiệc trăng máu" vẫn duy trì phát hành. Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh và đại diện một rạp chiếu phim phản hồi Tiền Phong thông tin liên quan đến bộ phim.
Kỳ nghỉ dài ngày là dịp để thả mình vào trang sách. Tri Thức - ZNews trân trọng giới thiệu một số ấn phẩm thú vị ra mắt trong thời gian qua.
"Đại tiệc trăng máu 8" gần như trượt khỏi cuộc đua phim 30/4 những ngày qua, hiệu ứng phòng vé thua hẳn “Heo năm móng”, trong khi hiệu ứng truyền thông cũng không bằng phim “Anh hùng”.
"Đại tiệc trăng máu 8" là một trải nghiệm kỳ lạ. Và tất nhiên, không phải khán giả nào cũng dành cho phim sự kiên nhẫn.
Trong “Đại tiệc trăng máu 8”, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn khai thác hậu trường điện ảnh, với những câu chuyện “dở khóc dở cười”.
Tử thư Tây Tạng, hay còn gọi là Bardo Thödol, là một cuốn sách chỉ dẫn dành cho người chết và người hấp hối. Giống như Tử thư Ai Cập, nó được viết ra để làm kim...
20 năm trước, “300”, bộ phim chuyển thể từ truyện tranh của nhà Dark Horse, đã làm nên những bước ngoặt lớn của Hollywood, theo Comic Book.
Các tác giả manga nổi tiếng tại Nhật Bản đang yêu cầu nhà xuất bản Shogakukan giải thích việc cho phép một họa sĩ bị kết án lạm dụng trẻ em tiếp tục sáng tác dưới bút danh khác, theo Evrimagaci.
Lý Hải vắng mặt khỏi đường đua phòng vé 30/4, khép lại chuỗi thống trị gần 10 năm. Phòng vé từ đó trở thành màn “hỗn chiến” giữa 5 dự án mới, khi chưa có cái tên thực sự vượt trội.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhà báo Keith Downie (Sky Sports) cho rằng cuộc đối đầu giữa PSG và Newcastle là một trong những trận đấu hiếm hoi của Champions League mùa này mà cả hai đội đều buộc...
Trong những tuần gần đây, một ứng dụng có tên gây ám ảnh bất ngờ gây sốt tại Trung Quốc, chạm đúng vào nỗi cô đơn âm ỉ của hàng triệu người ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới.
Dù tên nghe rùng rợn, ứng dụng “Are You Dead?” phản ánh nỗi lo cô đơn của giới trẻ Trung Quốc khi yêu cầu người dùng xác nhận mỗi hai ngày để chứng minh mình vẫn an toàn.
Sự trỗi dậy của ứng dụng có tên Are You Dead? không chỉ là một hiện tượng công nghệ, mà là tấm gương phản chiếu sự thay đổi nhân khẩu học tại Trung Quốc.
Ứng dụng nhạy cảm này do nhóm lập trình viên Trung Quốc phát triển đang gây xôn xao dư luận khi leo lên vị trí số một bảng xếp hạng ứng dụng trả phí trên App Store.
Máy bay không người lái tàng hình RQ-170 Sentinel được cho là đã tham gia chiến dịch của Mỹ tại Venezuela, đóng vai trò then chốt trong giám sát, chỉ thị mục tiêu và bảo đảm an toàn tác chiến.
"Killing the Dead" của John Blair là một cuốn sách về lịch sử ma cà rồng, được tờ The Guardian đánh giá là công trình "kinh dị tuyệt vời".
Lần đầu đến Việt Nam , Lâm Bách Hoành bày tỏ sự háo hức xen lẫn lo lắng. Nam diễn viên cho biết anh đặc biệt ấn tượng trước sự nhiệt tình của khán giả Việt.
Dù được kỳ vọng lớn, "96 Minutes" lại không có doanh thu nổi bật ở rạp Việt. Kết quả này vô tình làm lu mờ nỗ lực lột xác đáng ghi nhận của “mỹ nam xứ Đài” Lâm Bách Hoành.