Hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ ở Lâm Đồng
Để tiếp sức cho người dân, nhóm thiện nguyện do anh Nguyễn Hoàng Nghi (xã Hàm Thuận) vận động các nhà hảo tâm tổ chức bếp ăn, nấu cơm và phát miễn phí cho người dân.
394 kết quả phù hợp
Để tiếp sức cho người dân, nhóm thiện nguyện do anh Nguyễn Hoàng Nghi (xã Hàm Thuận) vận động các nhà hảo tâm tổ chức bếp ăn, nấu cơm và phát miễn phí cho người dân.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Lâm Đồng đồng loạt triển khai cao điểm “Chiến dịch Quang Trung”.
Hình ảnh Nguyễn Thị Minh Nguyệt (29 tuổi, ở xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) phụ giúp lực lượng bộ đội bê hàng hóa cho người dân vùng lũ tại phường Phú Yên (Đắk Lắk) thu hút sự chú ý từ cộng đồng...
Mưa lớn đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất diện rộng khắp Đông Nam Á, cướp đi sinh mạng của 900 người trong khi hàng trăm người khác vẫn đang mất tích.
Fahasa trao 3.000 phần quà cho học sinh, 1.500 suất hàng cho hộ dân và hỗ trợ 100 nhân viên chịu ảnh hưởng nặng do mưa bão, lũ lụt tại Nghệ An, Huế, Phú Yên, Khánh Hòa.
Trong chuyến chi viện, các y bác sĩ TP.HCM không chỉ khám bệnh mà còn góp 45 triệu đồng mua gạo và mời bữa trưa, san sẻ ấm áp với người dân vùng lũ Đắk Lắk.
Về đề án nhân sự, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM là 168 người, tại Đại hội hiệp thương 146 người, số còn lại sẽ tiến hành hiệp thương bổ sung sau.
Trong lúc làm thủ tục trả phòng tại Hạ Long, vị khách Tây bất ngờ gửi phong bì 10 triệu đồng cùng lá thư viết tay, nhờ chủ khách sạn chuyển tới người dân vùng lũ.
Dưới tấm bạt dựng tạm bên cạnh cây xăng còn sũng nước sau trận lũ lịch sử ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), một bếp ăn dã chiến đỏ lửa suốt những ngày qua.
Dưới tấm bạt dựng tạm bên cạnh cây xăng còn sũng nước sau trận lũ lịch sử ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), một bếp ăn dã chiến đỏ lửa suốt những ngày qua.
Từ Thái Nguyên, Mỹ Hạnh lái xe đến Hà Nội bốc hàng, rồi xuyên đêm chở 45 tấn nhu yếu phẩm vào Đắk Lắk, mang theo tấm lòng hướng về bà con vùng lũ.
Lũ dữ ập đến, cuốn theo cuộc sống vốn bình yên của bà con phía Đông Đắk Lắk, để lại bao nhọc nhằn, lo toan chồng chất. Trong gian khó, vẫn sáng lên những nghĩa cử quên mình - nơi những con người...
Lũ dữ ập đến, cuốn theo cuộc sống vốn bình yên của bà con phía Đông Đắk Lắk, để lại bao nhọc nhằn, lo toan chồng chất. Trong gian khó, vẫn sáng lên những nghĩa cử quên mình.
Sau khi lũ rút, nhiều người dân rất cần thuốc men, xà phòng, chăn ấm, quần áo để sử dụng. Phụ nữ, trẻ em gái mong được ủng hộ đồ lót mới, băng vệ sinh và bỉm sữa cho bé sơ sinh.
"Cầm túi vàng trên tay mà người run lên, điều đầu tiên tôi nghĩ là phải nhanh chóng đăng lên mạng để mọi người chia sẻ, sớm tìm được chủ nhân", chị Mỹ Liên nói.
Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã về xã Tuy An Đông, Đắk Lắk thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho bà con vừa chịu thiệt hại nặng nề sau đợt lũ.
"Các đoàn thiện nguyện trao tặng gì, bà con vui lòng nhận với tinh thần trân trọng và biết ơn", lời nhắn nhủ của Công an phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) nhận về nhiều lời khen.
Trước mưa lũ nghiêm trọng tại Đắk Lắk, Sở Y tế TP.HCM thành lập 5 tổ chi viện y tế, mang theo 2.500 túi thuốc, lên đường ngay khi tỉnh sẵn sàng tiếp nhận.
Ngày 24/11, Công an xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa xác minh và trao trả toàn bộ tài sản của người dân để quên trong đồ cứu trợ gửi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.
Rạng sáng 24/11, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp Thành Đoàn TP.HCM đã xuất phát đến Khánh Hòa để tham gia cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ y tế người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng...