TT Trump tuyên bố 'cho nổ tung' các giếng dầu của Iran
Ngày 30/3, Tổng thống Trump lại đưa ra đe dọa mới rằng sẽ “cho nổ tung và xóa sổ hoàn toàn” các nhà máy điện và giếng dầu của Iran nếu nước này không mở cửa eo biển Hormuz.
1.385 kết quả phù hợp
Ngày 30/3, Tổng thống Trump lại đưa ra đe dọa mới rằng sẽ “cho nổ tung và xóa sổ hoàn toàn” các nhà máy điện và giếng dầu của Iran nếu nước này không mở cửa eo biển Hormuz.
Ngay từ đầu, Mỹ và Israel đã tiến hành chiến dịch tại Iran với tương quan lợi ích và thiệt hại khác nhau. Đến thời điểm này, mục tiêu chiến lược của hai bên tại Iran càng lúc càng khác biệt.
Mỹ được cho là đang hoàn thiện hàng loạt phương án quân sự mang tính “định đoạt cục diện” nhằm giáng đòn chí tử vào Iran nếu các cuộc đàm phán không sớm mang lại kết quả.
Khơi mào xung đột với các quốc gia đã trở thành công cụ chính để ông Trump theo đuổi các mục tiêu đối nội và đối ngoại trong nhiệm kỳ thứ hai đầy biến động.
Cuộc chiến tại Iran không thể bắt đầu và kết thúc dễ dàng theo ý muốn của riêng Tổng thống Trump. Câu hỏi đặt ra lúc này là: Dù muốn, nhưng liệu ông Trump có thể rút êm khỏi cuộc chiến ở Iran không?
Giá xăng dầu tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất 3 năm qua, giữa lúc tình hình xung đột Mỹ - Israel và Iran khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu bị thắt chặt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực tập hợp một liên minh các quốc gia bảo trợ để mở lại Eo biển Hormuz và hy vọng có thể công bố ra mắt liên minh vào cuối tuần này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể hoãn cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng nếu nước này không giúp giải quyết tình trạng tắc nghẽn ở eo biển Hormuz.
Quân đội Israel cho biết lực lượng không quân nước này đã phá hủy chiếc máy bay từng được Lãnh tụ Tối cao quá cố của Iran, ông Ali Khamenei, sử dụng.
Ông Donald Trump được cho là vẫn có thể tạo ảnh hưởng lên FIFA thông qua mối quan hệ với Chủ tịch Gianni Infantino.
Trong cuộc họp báo ngày 13/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói rằng Tân Lãnh tụ Tối cao của Iran đã bị thương và nghi ngờ phát biểu đầu tiên của ông Khanemei.
Giữa chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Mỹ và Israel vẫn “chừa ra” một vị trí chiến lược: Đảo Kharg, cảng xuất khẩu dầu khí chính của Iran.
Làn sóng không kích lớn mới của Mỹ và Israel đã làm ít nhất 40 người thiệt mạng tại Tehran, nâng tổng số người dân tử vong phía Iran lên hơn 1.300 người.
Ông Trump đang đưa ra những phát ngôn mâu thuẫn ở các mức độ khác nhau. Liệu đây có phải dấu hiệu cho thấy ông Trump đang “rối ruột” trong hoàn cảnh rối ren?
Trong bối cảnh vận chuyển năng lượng bị gián đoạn do các cuộc tấn công tàu chở dầu tại Hormuz, chính quyền Mỹ tuyên bố sẵn sàng sử dụng lực lượng hải quân để đảm bảo việc lưu thông.
Với ngân sách chưa đến 24 bảng Anh, du khách Hugo Brown thử trải nghiệm 24 giờ tại Hà Nội. Khoản tiền này bao gồm một đêm lưu trú, 3 bữa ăn kèm đồ uống và một ly cà phê trứng.
Phóng viên CNN tại hiện trường cho biết nước mưa tại thủ đô Iran có màu đen, dường như bị trộn lẫn dầu từ các cơ sở bị tấn công.
Nhiều nước cờ "đánh lạc hướng" được ông Trump và cộng sự tung ra liên tục trước đòn tấn công Iran. Xâu chuỗi lại toàn bộ diễn biến, thế giới bị “đánh úp”, còn ông Trump là bậc thầy tung hỏa mù.
Phát thanh viên truyền hình nhà nước Iran đã bật khóc nức nở khi thông báo Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei qua đời.
Trong Thông điệp Liên bang đầu tiên của nhiệm kỳ hai, ông Trump ca ngợi thành tựu kinh tế, công bố chính sách mới về chi phí sinh hoạt giữa lúc tỷ lệ ủng hộ suy giảm.