Những cuốn sách được đề xuất đạt Giải thưởng Sách Quốc gia 2025
Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII đã thảo luận, bầu chọn sách tiêu biểu từ 512 cuốn để đề cử tác phẩm xứng đáng nhận giải.
52 kết quả phù hợp
Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII đã thảo luận, bầu chọn sách tiêu biểu từ 512 cuốn để đề cử tác phẩm xứng đáng nhận giải.
Nhân 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài viết “80 năm Công an...
Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng học tập tinh thần và tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, hành động theo lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, chúng ta nhất định thành công.
Hơn 50 năm trước, căn nhà số 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM) từng là nơi giấu rất nhiều vũ khí cũng như nuôi giấu chiến sĩ cách mạng.
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu gửi tặng hàng vạn cuốn sách tới các đơn vị trong toàn quân, đặc biệt là cựu chiến binh, bạn hữu, các bảo tàng, trường học, thư viện, chiến sĩ và nhân dân nơi ông đặt...
Chủ tịch nước Lương Cường vừa ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 8 cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ.
Qua các trang sách, bạn đọc hôm nay thêm hiểu về sự ra đời, chiến công của lực lượng "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ", là niềm tự hào của dân tộc.
"Bức ảnh của anh chụp trẻ và đẹp lắm, trẻ hơn cả em nữa, em cũng khen đẹp và An cũng khen đẹp, mà đẹp thật. Có lẽ ngày anh về em sẽ già hơn, anh có chê không?", bà An Vinh viết.
Giữa lòng các chung cư hơn 50 năm tuổi ở Sài Gòn, hiếm hoi mới có vài ngôi chùa tọa lạc ở tầng cao nhất. Chúng mang dấu ấn thời gian xuyên thế kỷ, cùng nhiều nét độc đáo.
Mức thưởng Tết Dương lịch bình quân năm 2024 tại TP.HCM cao hơn so với kết quả khảo sát của năm 2023. Trong khi đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn bình quân năm 2024 thấp hơn.
Trong cuộc đấu tranh đi đến ngày thống nhất đất nước năm 1975, có biết bao gia đình ở Sài Gòn - TP.HCM đã tham gia cách mạng bằng tình yêu nước.
Phải đến khi cuốn sách "Người thầy" ra đời, người đọc mới có cái nhìn toàn diện, đầy đủ về những chiến công của một con người đặc biệt trong lịch sử nước Việt.
Suốt 30 năm qua, cựu binh Mỹ Mike Boehm trở lại Việt Nam giúp phụ nữ, học sinh nghèo... Ông kêu gọi quyên góp và trao tặng nhiều phần quà, nhà tình nghĩa tại Quảng Ngãi.
Nhiều tác phẩm, ảnh tư liệu lịch sử về cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 được trưng bày tại Đường sách TP.HCM từ ngày 5/1 đến ngày 9/1.
Sử gia Bernard Fall khẳng định: “Trong một tương lai có thể thấy trước, phương Tây chưa đào tạo được vị tướng nào so sánh kịp với tướng Giáp”.
Chắt lọc từ những câu chuyện được nghe, được thấy, Nguyễn Quang Sáng đã viết các tác phẩm giá trị như "Đất lửa", "Quán rượu người câm" hay kịch bản phim "Cánh đồng hoang".
Lần đầu tiên, một lễ trưng bày không kể về chiến công của người đã mất mà kể về day dứt của người còn sống khi ký ức về người thân ngày càng nhạt nhòa theo năm tháng.
Nhiều người cảm thấy kỳ lạ khi ngôi làng nơi Nam Cao hy sinh lại có tên là làng Vũ Đại, đúng tên làng mà nhà văn hư cấu ra khi viết tiểu thuyết "Chí Phèo".
Cả khi ốm nặng và trong quá trình điều trị, mỗi lần đồng chí, đồng đội đến thăm, đại tướng Lê Đức Anh đều hỏi về tình hình đất nước, cuộc sống của người dân với tình cảm ân cần.
Day dứt quá khứ chiến tranh, 27 năm qua, cựu binh Mỹ Mike Boehm về Việt Nam giúp người nghèo, nạn nhân chất độc da cam... gieo giấc mơ hòa bình ở Quảng Ngãi.