Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cựu binh Mỹ 30 năm giúp đỡ phụ nữ nghèo Việt Nam

Suốt 30 năm qua, cựu binh Mỹ Mike Boehm trở lại Việt Nam giúp phụ nữ, học sinh nghèo... Ông kêu gọi quyên góp và trao tặng nhiều phần quà, nhà tình nghĩa tại Quảng Ngãi.

Tham sat My Lai anh 1

Sáng 14/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quảng Ngãi phối hợp với Tổ chức Madison Quaker (Mỹ) tổng kết 30 năm chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Trong ảnh: Cựu binh Mỹ Mike Boehm, Giám đốc điều hành Tổ chức Madison Quaker, trao tặng xe đạp đến trường cho con em phụ nữ nghèo Quảng Ngãi tại lễ tổng kết.

Tham sat My Lai anh 2

Bà Lê Na, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi, cho hay suốt 30 năm qua, cựu binh Mỹ Mike Boehm và những người bạn của ông đã lặn lội đến các vùng quê xa xôi của Quảng Ngãi giúp phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người.

Tham sat My Lai anh 3

Cảm động trước nghĩa cử tốt đẹp, tình cảm chân thành của ông, nhiều phụ nữ nghèo Quảng Ngãi trìu mến gọi cựu binh Mỹ này là "Ông Mai phụ nữ".

Tham sat My Lai anh 4

Ông không quản ngại khó khăn về các miền quê Quảng Ngãi thăm hỏi, hỗ trợ vốn giúp phụ nữ xóa đói, giảm nghèo. Từ số tiền nhỏ ban đầu 3.000 USD, suốt 30 năm qua, ông Mike Boehm đã lặng lẽ quyên góp giúp vốn làm ăn cho hàng trăm phụ nữ nghèo ở Quảng Ngãi với hơn 3,6 tỷ đồng; xây tặng nhà tình thương cho chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tham sat My Lai anh 5

Từ nguồn vốn hỗ trợ của ông Mike, phụ nữ ở nhiều địa phương của Quảng Ngãi đã giúp nhau chăn nuôi bò, sản xuất bánh tráng kết hợp chăn nuôi heo vươn lên thoát nghèo. "Tôi đã đồng hành, giúp đỡ phụ nữ nghèo Quảng Ngãi suốt 30 năm qua. Tôi hy vọng mình còn khỏe, cố gắng giúp đỡ họ thêm 25 năm nữa đến lúc nhắm mắt, xuôi tay mới thôi", cựu binh Mỹ thổ lộ.

Tham sat My Lai anh 6

Không chỉ hỗ trợ vốn, tặng nhà tình thương cho phụ nữ, ông Mike Boehm còn kêu gọi các tổ chức, cá nhân nước ngoài quyên góp hàng tỷ đồng giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ công trình nước sạch cho các trường học Quảng Ngãi.

Tham sat My Lai anh 7

Ông Mike Boehm cùng bạn bè quốc tế giao lưu với học sinh trường Tiểu học Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi). Đến nay, dù đã hơn 70 tuổi, ông tự nhủ khi nào mình còn sống thì đều đặn sẽ trở lại Quảng Ngãi, tình nguyện làm "cầu nối" bạn bè quốc tế chung tay xây dựng hòa bình tại mảnh đất này.

Tham sat My Lai anh 8

Ghi nhận những đóng góp của ông và Tổ chức Madison Quakers với các hoạt động an sinh xã hội, công tác giảm nghèo cho phụ nữ, trẻ em vùng nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi đã kết nạp ông Mike là hội viên danh dự Hội phụ nữ tỉnh.

Tham sat My Lai anh 9

Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng quyết định trao tặng kỷ niệm chương ghi nhận cống hiến của ông Mike vì "Sự phát triển của phụ nữ Quảng Ngãi". Đây là sự ghi nhận đặc biệt dành cho ông về những hoạt động hỗ trợ sinh kế, giúp phụ nữ và trẻ em nghèo Quảng Ngãi suốt 30 năm qua.

Mike Boehm là cựu binh từng phục vụ quân đội Mỹ ở chiến trường miền Nam Việt Nam. Ông có mặt ở Củ Chi một tuần trước sự kiện chiến dịch Mậu Thân năm 1968 - thời điểm xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng ở Mỹ Lai - làng quê Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi).

Sau hàng chục năm ám ảnh, năm 1993, người đàn ông này quyết định về Mỹ Lai, thầm nguyện với lòng mình có trách nhiệm với mảnh đất đau thương này. Từ lâu, cựu binh Mỹ Roy Mike Boehm nổi tiếng với công chúng Việt Nam trong bộ phim tài liệu “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai”. Năm 1998, đạo diễn Trần Văn Thủy sản xuất bộ phim này và sau đó đã đoạt giải thưởng Phim ngắn hay nhất (Best Short Film Award) tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 43 tổ chức ở Thái Lan năm 1999.

Cũng trong năm này, phim đạt giải Bông Sen bạc của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 12. Bộ phim nói về vụ thảm sát xảy ra tại Sơn Mỹ, chỉ trong vài giờ buổi sáng 16/3/1968, quân đội Mỹ giết chết 504 dân thường vô tội. Bộ phim đã gửi đi thông điệp về sự hy vọng chuộc lỗi và thông điệp hãy khép lại quá khứ mà nhìn về tương lai. Người kéo vĩ cầm chính là cựu binh Mỹ Mike Boehm.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Trả lại tên cho bức ảnh gây tranh cãi trong vụ thảm sát Mỹ Lai

Sau nhiều năm nỗ lực tìm kiếm sự thật lịch sử, bức ảnh "Anh che đạn cho em" từng gây tranh cãi ở khu chứng tích Sơn Mỹ (Quảng Ngãi) đã được trở về với đúng tên của nó.

Minh Hoàng

Bạn có thể quan tâm